Nghị lực mùa thi: Học trò mồ côi cha khát khao vào đại học
Nghị lực mùa thi: Học trò mồ côi cha khát khao vào đại học

Võ Duy Toàn (18 tuổi, Trường THPT Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) mồ côi cha từ năm lớp 2, hiện sống cùng em gái trong căn nhà dột nát của ông bà nội để lại. Mẹ em làm công nhân ở TP.HCM suốt 7 năm nay, một mình nuôi ba con. Ước mơ vào đại học của Toàn đang đứng trước nhiều khó khăn vì gia cảnh quá nghèo.

Căn nhà dột nát và những mất mát

Trong con hẻm đường Bến Bạch Đằng, khu vực 13, phường Ô Môn, Toàn dẫn chúng tôi vào nhà. Dáng em gầy gò, chiếc quần thể thao sờn cũ mặc hơn 3 năm nay đã ngắn hơn mắt cá chân. Căn nhà của ông bà nội để lại đã xuống cấp trầm trọng: những thanh cột nứt nẻ, trơ cả lõi sắt, vách thủng nhiều chỗ, mái ngói không còn đầy đủ nên dột khắp nơi. Chiếc giường xếp cũ kỹ vừa là chỗ ngủ vừa là góc học tập của Toàn.

Cha Toàn mất vì đột quỵ khi em mới học lớp 2. Hai năm sau, ông nội cũng qua đời. Gia đình không còn người đàn ông trụ cột, khó khăn chồng chất. Toàn bồi hồi kể: “Cha mất 2 năm thì ông nội cũng mất. Gia đình từ đó không còn người đàn ông trụ cột nên khó khăn càng chồng chất. Tiền ăn còn thiếu hụt nên không thể sửa sang lại nhà”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lênh đênh phận đời của cậu học trò nghèo

Khi mẹ vào TP.HCM làm công nhân, Toàn mới học lớp 5. Bà gửi gắm các con cho người cô ruột thứ ba. Nhà cô chỉ cách một dòng sông, mỗi chiều tối Toàn tranh thủ chạy về nhà mình thắp nhang cho ông bà và cha. Đến lớp 10, Toàn chuyển qua ở với người cô ruột thứ tư bán rau ở chợ. Nhưng tháng 4 vừa qua, người cô này theo chồng lên Đồng Nai kiếm sống, hai anh em Toàn lại bơ vơ, nương tựa vào nhau.

“Quê ngoại em ở Thanh Hóa, từ nhỏ tới lớn em mới ra đó một lần thôi. Lúc này em thấy mình lênh đênh, sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội vào đại học”, Toàn rưng rưng. Nhiều đêm em không ngủ được vì lo nghĩ. Nhìn cảnh nhà trống trải, em ước có mẹ bên cạnh. “Càng nghĩ em càng thương mẹ. Một mình mẹ gồng gánh nuôi 3 đứa con khôn lớn, chịu biết bao áp lực, vất vả”, Toàn nói.

Nỗ lực không ngừng và ước mơ dang dở

Suốt 7 năm qua, mẹ Toàn chỉ về quê vào dịp lễ tết. Bà làm việc không ngừng nghỉ, chủ nhật hiếm hoi được nghỉ, các ngày còn lại đều tăng ca. Dù mệt mỏi, bà luôn gọi điện về thăm hỏi các con. Toàn chưa dám nói với mẹ về ước mơ học ngành marketing vì biết học phí và sinh hoạt phí là quá sức với mẹ lúc này.

Không chỉ học khá, những hè trước Toàn còn đi phục vụ tiệc cưới để kiếm tiền phụ mẹ. Cô Nguyễn Thị Duyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9, nhận xét: “Toàn lễ phép và có nghị lực vượt khó đáng quý”. Em đang đứng trước ngưỡng cửa đại học nhưng nỗi lo cơm áo vẫn đè nặng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình