Đàng Vương Huyền Trân: Từ hoa hậu đến học cao học, vẫn ở trọ đi xe máy
Đàng Vương Huyền Trân: Hoa hậu đến học cao học, vẫn ở trọ

Sau hơn 5 năm, chúng tôi gặp lại Đàng Vương Huyền Trân (25 tuổi) – cô gái dân tộc Chăm từng gây sốt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn sâu thăm thẳm và sự lễ phép vẫn còn đó, nhưng cô đã bớt hồn nhiên, thay vào đó là sự điềm tĩnh và sắc sảo. Mới đây, Huyền Trân trúng tuyển bậc cao học hệ chính quy Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chuyên ngành quản trị du lịch và lữ hành với điểm xét tuyển 8.05/10.

Cô gái Chăm gây sốt giữa 'rừng sao'

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 (nay là Miss Cosmo Vietnam) là mùa giải ấn tượng với sự tham gia của nhiều tên tuổi như Ngọc Châu, Nam Em, Lệ Nam, Bùi Quỳnh Hoa, Đỗ Nhật Hà, hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền… Giữa 'một rừng ngôi sao', Đàng Vương Huyền Trân (đến từ Ninh Thuận, nay là Khánh Hòa) vụt lên như một cái tên hoàn toàn xa lạ. Trong phần thi ảnh online, cô liên tục vượt qua nhiều mỹ nhân đình đám, 'giật spotlight' dù lần đầu ghi danh.

Với đôi mắt nhuốm màu huyền bí của thiếu nữ Chăm, dịu dàng trong trang phục truyền thống, Huyền Trân thu hút hơn 30.000 lượt yêu thích và gần 7.000 bình luận trên trang cuộc thi, vượt xa các thí sinh khác. Truyền thông gọi cô là 'cánh chim lạ', 'cô gái dân tộc Chăm dẫn đầu bình chọn'. Dù dừng lại ở kết quả không như mong đợi, Huyền Trân vẫn hạnh phúc và biết ơn vì được yêu mến, học hỏi và trưởng thành.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chia sẻ về gia đình, cô xúc động: 'Tôi về quê đi rẫy phụ mẹ, nhiều người nhận ra tôi. Mẹ không cho tôi đi nữa, sợ tôi xấu hổ. Nhưng tôi muốn đi cùng mẹ. Tôi lớn lên nhờ giọt mồ hôi trên giảng đường của cha và gánh bánh xèo vất vả của mẹ.'

Cuộc sống hiện tại: Học lên cao học, vẫn ở trọ

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, Phó ban tổ chức cuộc thi, nhớ mãi hình ảnh cô bé dân tộc Chăm luôn nỗ lực: 'Đó là lần đầu tiên cô bé thi sắc đẹp, lần đầu đi giày cao gót trình diễn thời trang. Huyền Trân hồn nhiên, dễ thương, sở hữu nét đẹp rất riêng.'

Thay vì dùng danh tiếng để tiến xa trong showbiz, Huyền Trân âm thầm hoàn thành việc học tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Sau tốt nghiệp, cô đi làm 3 năm nay, hiện là nhân sự cho một tập đoàn xây dựng ở TP.HCM. Cô còn đồng hành cùng nhóm từ thiện Từ Tâm từ năm 2024, hiện là đại sứ chương trình, tích cóp lương để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Huyền Trân cười: 'Bạn bè tôi cưới nhiều rồi, có con rồi. Nhưng ba mẹ chưa bao giờ hối tôi lấy chồng. Mẹ bảo: con học tới đâu, mẹ theo tới đó. Tôi vẫn ở trọ, tháng trả 4,5 triệu đồng, đi xe máy.'

Cô gái Chăm sẽ nhập học cao học vào tháng 5 tới. Huyền Trân chia sẻ: 'Tôi may mắn được gia đình, đồng nghiệp ủng hộ. Ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng sự tự tin, kiến thức và bản lĩnh mới giúp mình tỏa sáng và đi xa hơn.'

Ông Đàng Quang Vương (56 tuổi), ba của Huyền Trân, hiện là giảng viên Trường CĐ Công nghệ năng lượng Khánh Hòa, cho biết: 'Nhà có hai chị em, Trân là con đầu. Chúng tôi luôn ủng hộ con theo đuổi giấc mơ và hỗ trợ khi con cần.'

Với chuyên ngành du lịch, Huyền Trân mong muốn gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc Chăm, đặc biệt là trang phục truyền thống 'Aw Kamei', các lễ hội và nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình