Nam sinh Y Hà Nội hiến tạng cứu 3 người, thầy hiệu trưởng nghẹn ngào tiễn biệt
Nam sinh Y Hà Nội hiến tạng cứu 3 người, thầy hiệu trưởng khóc

Một nam sinh 19 tuổi, sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt Trường Y - Dược Phenikaa, đã qua đời sau tai nạn giao thông vào tháng 5/2026. Gia đình em đã quyết định hiến tạng, cứu sống ba người bệnh nặng. Câu chuyện gây xúc động mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là lời tiễn biệt của hiệu trưởng nhà trường.

Tai nạn và quyết định hiến tạng

N.V.N., 19 tuổi, là sinh viên năm nhất khoa Răng Hàm Mặt tại Trường Y - Dược Phenikaa. Em gặp tai nạn giao thông vào tháng 5/2026 và được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, N. vẫn không qua khỏi và được chẩn đoán chết não vào cuối tháng 5/2026.

Trong nỗi đau mất con, mẹ của N. - một nhân viên y tế của Trường Y - Dược Phenikaa - cùng gia đình đã đưa ra quyết định hiến tặng mô, tạng của em. Hành động này nhằm trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ba cuộc đời được cứu sống

Lá gan của N.V.N. được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - những bệnh nhân đã nhiều năm phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Như vậy, từ sự ra đi của N., ba cuộc đời khác đã được tiếp tục.

Lời tiễn biệt của thầy hiệu trưởng

Trong những giây phút cuối cùng của N. trên giường bệnh, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi - Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa - đã có mặt để tiễn biệt học trò. Thầy Hồi xúc động nói: “Thầy càng trân trọng và tri ân khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, em và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”. Lời chia sẻ này đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi được lan truyền trên mạng xã hội.

Lễ tri ân và chiếc áo blouse trắng

Ngày 3/7, Lễ tri ân và tôn vinh nghĩa cử hiến tạng của sinh viên Phenikaa được tổ chức. Đại diện lãnh đạo Đại học Phenikaa cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao lại chiếc áo blouse trắng và Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình N. Chiếc áo blouse trắng vốn là biểu tượng cho con đường mà N. theo đuổi, nay được trao như sự khẳng định em đã thực hiện sứ mệnh của người thầy thuốc theo cách đặc biệt nhất - trao tặng sự sống cho người khác.

Phản ứng cộng đồng

Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận xúc động. Nhiều người bày tỏ: “Dù không biết em là ai. Nhưng rất cảm ơn em vì em đã có nghĩa cử cao đẹp cho đời”, “Cho đi là còn mãi mãi, nghĩa cử cao đẹp thật tuyệt vời. Cảm ơn em và gia đình rất nhiều”. Một người khác viết: “Thương con nhiều lắm nhưng cũng cảm ơn con nhiều lắm vì nghĩa cử cao đẹp của con, cảm ơn ba mẹ của con, xin chia buồn cùng gia đình”.

Ước mơ trở thành bác sĩ của N.V.N. đã khép lại, nhưng em vẫn kịp cứu người. Đó là cách đẹp nhất để một người học ngành y hoàn thành lời thề với nghề, dù chưa một lần chính thức đứng trong phòng bệnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình