Nam sinh Hà Nội lạc trong rừng Tam Đảo suốt 2 ngày, tự xoay xở sống sót nhờ bình tĩnh
Sáng ngày 21/4, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, trú tại phường Định Công, Hà Nội) đã được đưa ra khỏi rừng an toàn sau gần 36 giờ mất tích tại khu vực Tam Đảo. Chàng sinh viên năm nhất Đại học Đại Nam đã trải qua một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm khi bị lạc trong rừng sâu, buộc phải tự mình đối mặt với thử thách sinh tồn mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Hành trình leo núi ngẫu hứng và quyết định liều lĩnh
Chuyến đi của Tuấn Anh bắt đầu một cách khá bất ngờ. Ban đầu, cậu và một người bạn dự định khám phá Ba Vì, nhưng do thời tiết mưa nên đã chuyển hướng sang Tam Đảo. Dù chưa từng có kinh nghiệm leo núi và thiếu sự chuẩn bị về địa hình, Tuấn Anh vẫn quyết định tham gia cùng một nhóm 7 người không quen từ sáng ngày 19/4.
Hành trình lên đỉnh diễn ra thuận lợi với thời tiết chỉ có mây, không mưa. Tuy nhiên, trong lúc xuống núi, Tuấn Anh đã tách khỏi đoàn và rẽ sang một lối đi riêng dẫn xuống con suối. Cậu nghĩ rằng mọi con đường đều sẽ dẫn về một điểm, nhưng thực tế lại đẩy mình vào tình huống nguy hiểm không lường trước.
36 giờ đối mặt với thử thách sinh tồn trong rừng sâu
Khoảng 16h cùng ngày, Tuấn Anh nhận ra mình đã hoàn toàn lạc lối. Điện thoại hết pin, cậu không thể liên lạc hay cầu cứu ai. Với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, nam sinh quyết định lần theo dòng suối, coi đó là hướng đi duy nhất để tìm lối ra.
Tuấn Anh chia sẻ: "Lạc sâu trong rừng, tôi cố giữ bình tĩnh để tránh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi chỉ còn một ít bánh mang theo từ đầu chuyến đi và phải uống nước suối để cầm cự qua ngày."
Ban đêm, cậu phải nghỉ tạm ở các vách đá mà không có bất kỳ vật dụng che chắn nào. Sự thiếu thốn về thực phẩm và điều kiện nghỉ ngơi khiến thời gian trôi qua trở nên vô cùng khó khăn.
Nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn của lực lượng chức năng
Trong khi Tuấn Anh vật lộn với hoàn cảnh khắc nghiệt, bên ngoài, bà Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, mẹ của Tuấn Anh) đã vội vã đến Công an xã Đạo Trù trình báo việc con trai mất tích. Ngay lập tức, địa phương đã huy động một lực lượng tìm kiếm hùng hậu.
Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cho biết: "Chúng tôi đã huy động hơn 100 người tham gia, bao gồm công an, quân sự, y tế và người dân địa phương. Các tổ công tác được trang bị flycam gắn camera nhiệt để rà soát những khu vực rừng rậm và địa hình hiểm trở."
Từ tối ngày 20/4, các lực lượng đã làm việc không ngừng nghỉ, chạy đua với thời gian để sớm tìm thấy Tuấn Anh.
Khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động
Sáng ngày 21/4, khi đang tiếp tục di chuyển trong rừng, Tuấn Anh bất ngờ nghe thấy tiếng gọi và tiếng còi từ đội cứu hộ. Cậu lập tức hô lớn để phản hồi tín hiệu. Tổ tìm kiếm sau đó đã phát hiện ra Tuấn Anh đang ngồi bên bờ suối, ở độ cao khoảng 600m.
Dù đã trải qua thời gian dài thiếu thốn, sức khỏe của nam sinh vẫn ổn định và tinh thần tỉnh táo. Khi được đưa ra khỏi rừng, bà Hòa đã òa khóc trong niềm hạnh phúc tột độ, ôm chặt lấy con trai sau những giờ phút lo lắng tột cùng.
Tuấn Anh tâm sự: "Đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng tôi leo núi. Sau sự việc này, tôi sẽ không còn chủ quan tự ý hành động theo ý mình nữa."
Sự kiện này không chỉ là một bài học quý giá về kỹ năng sinh tồn mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham gia các hoạt động leo núi hay khám phá thiên nhiên.



