Nam ký sự mắc ung thư phổi, ly hôn ở tuổi 34, đầu tư cho con
Nam ký sự mắc ung thư phổi, ly hôn tuổi 34, đầu tư cho con

Một nam ký sự 34 tuổi vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và nhận tin dữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Thay vì gục ngã, anh quyết định dồn toàn bộ tài sản tích cóp để đầu tư cho tương lai của con gái nhỏ.

Phát hiện bệnh và quyết định thay đổi cuộc đời

Anh N.V.T, một phóng viên kỳ cựu tại TP.HCM, phát hiện mình mắc ung thư phổi vào tháng 6/2024. Bác sĩ cho biết bệnh đã ở giai đoạn cuối, chỉ còn vài tháng đến một năm để sống. Cùng lúc, vợ anh cũng đề đơn ly hôn vì những mâu thuẫn kéo dài.

"Khi biết mình bị ung thư, tôi suy sụp hoàn toàn. Nhưng nghĩ đến con gái 7 tuổi, tôi phải đứng lên. Tôi quyết định không điều trị tích cực mà tập trung lo cho tương lai của con," anh T. chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đầu tư toàn bộ tài sản cho con

Anh T. cho biết mình có khoản tiết kiệm khoảng 1,2 tỷ đồng và một căn hộ nhỏ. Sau khi ly hôn, anh bán căn hộ và chuyển tiền vào một quỹ đầu tư dài hạn mang tên con gái. Ngoài ra, anh còn mua bảo hiểm nhân thọ và một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô.

"Tôi muốn con có nền tảng vững chắc khi lớn lên. Dù tôi không còn ở bên, con vẫn có tài sản để học hành, lập nghiệp," anh nói.

Kế hoạch sống những ngày cuối

Hiện anh T. sống cùng bố mẹ già và dành thời gian chăm sóc con gái. Anh viết nhật ký và quay video gửi lại cho con. "Tôi muốn con biết rằng bố yêu con rất nhiều. Hy vọng con sẽ hiểu và tha thứ cho những thiếu sót của bố," anh nghẹn ngào.

Chia sẻ về bệnh tình, anh T. cho biết sức khỏe đang yếu dần nhưng tinh thần rất lạc quan. Anh tham gia một nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư và thường xuyên viết bài về hành trình vượt qua bệnh tật.

Bài học từ nghị lực sống

Câu chuyện của anh T. khiến nhiều người cảm động. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến thăm và hỗ trợ anh về mặt tài chính, tinh thần. "Anh T. là một người cha tuyệt vời. Dù hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn nghĩ cho con trước tiên," chị Lê Thị H., một đồng nghiệp, nói.

Bác sĩ Nguyễn Văn P., Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện K, nhận định: "Việc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có thể duy trì tinh thần lạc quan và lên kế hoạch cho gia đình là điều rất đáng quý. Nó giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống."

Hiện tại, căn bệnh ung thư phổi vẫn là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong cao. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 23.000 ca mắc mới, phần lớn phát hiện ở giai đoạn muộn. Câu chuyện của anh T. là hồi chuông cảnh báo về việc tầm soát sức khỏe định kỳ và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình