Cuối tháng 7, Đinh Kiều Trang (26 tuổi, sống ở Hà Nội) thực hiện chuyến công tác tại Australia. Đi cùng cô là mẹ ruột, bà Cao Thị Hiền (48 tuổi), trong chuyến ra nước ngoài đầu tiên của bà. Trang dành gần 50 triệu đồng từ thu nhập làm tiếp viên hàng không để lo vé máy bay, lưu trú, ăn uống và tham quan cho hai mẹ con. Đặc biệt, đây là lần đầu bà Hiền trở thành hành khách trên chuyến bay mà con gái mình phục vụ.
Hoàn thành điều ấp ủ sau 3 năm
Ý định đưa mẹ đi nước ngoài được Kiều Trang ấp ủ từ khi trở thành tiếp viên hàng không vào năm 2022. Công việc giúp cô đặt chân đến nhiều quốc gia. Sau mỗi chuyến bay, Trang thường gọi video về nhà kể cho mẹ nghe về những con phố, công trình nổi tiếng hay khung cảnh mình vừa ngắm nhìn. Bà Hiền mỉm cười, chăm chú theo dõi con gái. Những cuộc gọi ấy lặp lại nhiều lần, và Trang dần hình thành mục tiêu: muốn có ngày đưa mẹ ra nước ngoài bằng thu nhập của mình.
“Tôi quyết định dành gần 50 triệu đồng cho vé máy bay, lưu trú, ăn uống và các hoạt động tham quan ở Australia. Dù chi phí không nhiều, tôi đã thực hiện được điều ấp ủ cho mẹ”, Trang chia sẻ. Australia là quốc gia đầu tiên bà Hiền đặt chân tới, cũng đánh dấu lần đầu tiên người mẹ ngồi trong khoang hành khách, tận mắt dõi theo con gái làm việc. “Lần đầu được bay cùng mẹ, tôi vẫn tập trung cho công việc, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến mẹ có nghỉ ngơi thoải mái hay không”, cô kể.
Chuyến đi món quà cho mẹ
Sau khi đến Sydney, hai mẹ con dành thời gian tham quan Nhà hát Opera, đi phà sang vườn thú Taronga và ngắm cầu cảng Sydney. Biết mẹ rất thích chụp ảnh, Trang chủ động sắp xếp lịch trình vừa phải để có nhiều thời gian dừng lại ở từng điểm đến. “Chỉ cần thấy mẹ cười và hào hứng với chuyến đi là tôi cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”, cô nói.
Chuyến đi cũng là món quà Trang dành tặng mẹ sau nhiều năm bà đồng hành cùng con trên hành trình lập nghiệp. Bà Hiền làm nghề may đo từ khi Trang còn nhỏ, hiện vẫn duy trì cửa hàng tại phố Hàng Gai (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Mỗi ngày, người mẹ mở cửa từ khoảng 9h sáng, công việc thường kéo dài đến tối tùy lượng khách. Theo Trang, mẹ luôn ủng hộ cô theo đuổi nghề tiếp viên, động viên trong những lần tuyển dụng và hỗ trợ kinh phí học đào tạo. Khoảnh khắc biết tin Trang trúng tuyển năm 2022, bà Hiền vỡ òa hạnh phúc và tự hào vì con gái đã đạt được mục tiêu.
Những lời khen bất ngờ
Sau chuyến đi, Trang chia sẻ một số hình ảnh với mẹ lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Điều khiến cô bất ngờ là nhiều người nhận xét hai mẹ con trông như chị em. Khi Trang đọc một số bình luận cho mẹ nghe, bà cười tươi khi liên tục được khen trẻ hơn tuổi. Trang cho biết đây không phải lần đầu hai mẹ con nhận được những lời nhận xét như vậy. Mỗi khi cùng xuất hiện trong ảnh hoặc đi cùng nhau, không ít người nhầm họ là chị em. Những lời khen khiến bà Hiền rất vui, nhưng điều người mẹ tự hào hơn cả là lần đầu được con gái đưa ra nước ngoài.
Chuyến đi lần này giúp cả hai có cơ hội cùng trải nghiệm những điều trước đây chỉ tồn tại qua màn hình điện thoại. “Trước đây, mẹ chỉ nhìn những nơi con gái đến qua điện thoại. Lần này, mẹ được trực tiếp trải nghiệm. Với tôi, như vậy đã là món quà lớn nhất”, Trang bày tỏ.



