Giữa nắng nóng, rất cả người ở Hà Nội muôn kiểu mưu sinh
Giữa nắng nóng, rất cả người ở Hà Nội muôn kiểu mưu sinh

Giữa đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều người dân Hà Nội phải tìm mọi cách mưu sinh, từ bán nước, hàng rong đến chạy xe ôm công nghệ.

Người bán nước ven đường

Chị Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi, bán nước mía ven đường trên phố Nguyễn Trãi, cho biết: "Dù nắng nóng nhưng tôi vẫn phải ra đường bán kiếm tiền nuôi con. Mỗi ngày tôi bán được khoảng 50 cốc nước mía, thu nhập hơn 200.000 đồng."

Xe ôm công nghệ vất vả

Anh Trần Văn Hùng, 30 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ, chia sẻ: "Nắng nóng khiến tôi mệt mỏi, nhưng vẫn phải chạy để kiếm tiền. Mỗi ngày tôi chạy được 15-20 cuốc, thu nhập khoảng 300.000 đồng."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người bán hàng rong

Bà Phạm Thị Hoa, 60 tuổi, bán bánh mì rong trên phố Huế, nói: "Tôi bán từ sáng đến tối, dù nắng nóng nhưng cũng chỉ kiếm được 100.000-150.000 đồng mỗi ngày. Nhiều hôm không bán được thì không có tiền."

Ảnh hưởng của nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội trong những ngày qua lên tới 39-40 độ C. Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và thu nhập của người lao động.

Giải pháp hỗ trợ

Chính quyền thành phố Hà Nội đã triển khai các điểm phát nước miễn phí, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ nắng nóng cao điểm (11h-15h). Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn phải làm việc để mưu sinh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình