Gia đình gần 100 người ở Quảng Ninh: Bám biển nuôi 9 con khôn lớn, truyền thống đoàn kết
Gia đình 100 người: Bám biển nuôi 9 con, đoàn kết hiếm có

Gia đình gần 100 người ở Quảng Ninh: Hành trình bám biển nuôi 9 con khôn lớn

Đại gia đình gần 100 thành viên của cụ Vũ Văn Hài (90 tuổi, trú tại phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) đã trở thành hình ảnh đẹp về sự đoàn kết và hiếu thuận trong cộng đồng. Các thế hệ trong nhà luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, con cháu lễ phép và kính trọng ông bà, cha mẹ một cách tự nhiên và sâu sắc.

Hành trình lam lũ bám biển nuôi con

Vợ chồng cụ Hài sinh được 9 người con, bao gồm 5 trai và 4 gái. Với hoàn cảnh nhà đông con, họ đã dành hơn nửa đời người bám ruộng, bám biển, lam lũ sớm hôm để nuôi dưỡng các con khôn lớn và trưởng thành. Ông Vũ Văn Bằng (70 tuổi, con trai trưởng của cụ Hài) chia sẻ rằng, ông và 8 người em đã lớn lên nhờ vào thuyền thúng, mái chèo, từng con tôm, con cá, và những hũ mắm mà bố mẹ kiếm được từ biển cả.

Thuở đó, gia đình chưa có điều kiện để đóng tàu, nên bố mẹ ông thường chèo thuyền thúng ra khơi bắt tôm cá. Những ngày lênh đênh trên biển, 9 anh chị em ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau, với anh chị lớn đỡ đần và trông nom các em nhỏ. Khi trưởng thành, ông Bằng và các em trai cũng nối nghiệp bố mẹ, tiếp tục bám biển để mưu sinh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Năm tôi ngoài 30 tuổi, gia đình mới đóng được tàu. Từ đó, mỗi chuyến ra khơi, anh em tôi cùng bố mẹ thường lênh đênh trên biển từ 1 đến 2 tháng, các em ở nhà tự lo liệu cho nhau. Nhà nghèo, bố mẹ đi biển kiếm tiền nuôi con. Có khi, thứ nặng nhất mang về sau mỗi chuyến đi không phải là tôm cá tươi mà là hũ mắm tôm - thức ăn mặn để các con dùng trong nhiều ngày. Chúng tôi lớn lên từ những hũ mắm tôm ấy", ông Bằng tâm sự.

Không khí gia đình ấm áp và bài học đạo đức

Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, anh em ông Bằng luôn ngoan ngoãn và hiếu thuận. Anh chị lớn không quản ngại vất vả, cùng mẹ mưu sinh; các em nhỏ thì hiểu chuyện, lễ phép, không để bố mẹ phải bận lòng. Cụ Hài đối với các con lúc nào cũng vui vẻ và nhẹ nhàng. Điều đáng nói là cả 9 người con chưa từng biết đến trận đòn roi nào của bố.

Lớn lên trong không khí gia đình ấm áp và hòa thuận, anh em ông Bằng đều có tính cách nền nã, sống tình cảm, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. "Bố tôi luôn dạy các con sống đức độ, có tâm, có tình. Anh em đoàn kết, các con hiếu thảo với cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất của một gia đình", ông Bằng nhấn mạnh.

Đại gia đình sum họp và truyền thống được gìn giữ

Vợ cụ Hài đã mất cách đây nhiều năm, và hiện cụ sống cùng gia đình con trai cả. Ở tuổi 90, cụ Hài có 50 cháu, 30 chắt và 1 chút. Trong số 18 người con trai, gái, dâu, rể, người con trai út và 3 chàng rể của cụ đã qua đời. Những người con còn lại đều sống quây quần gần cụ, tạo nên một mạng lưới gia đình gắn bó.

Cụ Hài được xem là cây cao bóng cả, là sợi dây kết nối của gia đình và là tấm gương về nghị lực cho con cháu. Ở tuổi 90, cụ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, và tự lập trong sinh hoạt cá nhân. Mỗi ngày, cụ dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để tập thể dục, và thời gian còn lại, cụ đạp xe thăm con cháu, họ hàng.

"Bố tôi sống lạc quan, luôn đặt tình cảm lên hàng đầu. Với bố, chỉ cần con cái khỏe mạnh, sum vầy là đủ, không đòi hỏi gì thêm. Vì vậy, việc chăm sóc bố cũng không khó. Con cháu có gì ngon đều mang sang biếu, vậy là bố vui rồi", ông Bằng chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

9 người con của cụ Hài đều sống gần nhau, điều này càng làm tăng thêm sự gắn bó khăng khít. Theo ông Bằng, mỗi năm đại gia đình sum họp khoảng 8 lần, vào các dịp như tất niên, hóa vàng (mùng 4 Tết), lễ hội tháng Giêng, tết Thanh minh, Rằm tháng 7 và 3 ngày giỗ lớn.

"Nhà tôi không phân biệt con trai - gái - dâu - rể, mà luôn quan niệm con nào cũng là con. Các con đến nhà cha mẹ có cơm thì ăn, có việc thì làm, hăng hái, nhiệt tình giống như ở nhà mình vậy", ông Bằng nói.

Gìn giữ truyền thống qua các thế hệ

Bà Lê Thị Lệ (71 tuổi, vợ của ông Bằng) đã có 50 năm về làm dâu nhà cụ Hài. Suốt bấy nhiêu năm, bà chưa từng thấy anh em trong nhà lục đục; ngược lại, anh chị em lúc nào cũng đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau.

"Mẹ chồng tôi lâm bệnh nặng khoảng 3 tháng rồi qua đời. Trong thời gian đó, các con, từ trai, gái đến dâu, rể, đều hết lòng quan tâm, chăm sóc bà. Chúng tôi không phân chia trách nhiệm, mỗi người đều tự nguyện chăm mẹ để tròn bổn phận làm con", bà Lệ tâm sự.

Truyền thống đoàn kết của gia đình đã được cả 9 người con gìn giữ và tiếp nối cho các thế hệ sau. Không khí đầm ấm, gắn bó của đại gia đình hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho sự gìn giữ và kết nối ấy, tạo nên một câu chuyện cảm động về tình thân và lòng hiếu thuận trong xã hội hiện đại.