Nỗi đau 20 năm chờ mẹ
Suốt hai thập kỷ qua, chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) luôn sống trong nỗi nhớ nhung và sự day dứt khôn nguôi về người mẹ đã bỏ nhà ra đi từ năm chị 22 tuổi. Mẹ chị, bà Trần Thị Hoa, ra khỏi nhà từ sáng sớm ngày 15 tháng 3 năm 2005 và từ đó không trở về. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì.
Hành trình tìm mẹ không mệt mỏi
Chị Lan kể lại: "Hôm đó mẹ tôi chỉ nói đi chợ, nhưng đến tối không thấy về. Cả nhà đi tìm khắp các bệnh viện, đồn công an, thậm chí ra cả bến xe nhưng vô vọng." Suốt 20 năm, chị không ngừng đăng tin, nhờ người thân và bạn bè giúp đỡ, nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. "Tôi chỉ mong một lần được gặp lại mẹ, được ôm mẹ và nói lời cảm ơn vì đã sinh thành. Tôi muốn báo hiếu cho mẹ những năm tháng còn lại," chị Lan nghẹn ngào.
Những ký ức về mẹ
Trong căn nhà nhỏ tại phường Hoàng Văn Thụ, chị Lan vẫn giữ lại những kỷ vật của mẹ: chiếc áo dài màu xanh, đôi dép tổ ong và tấm ảnh cưới đã ố vàng. "Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, tôi lại khóc. Mẹ tôi hiền lắm, chưa bao giờ to tiếng với ai. Tôi không hiểu sao mẹ lại bỏ đi," chị tâm sự.
Hy vọng vào sự giúp đỡ của cộng đồng
Chị Lan đã gửi đơn đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" và các hội nhóm tìm người thân trên mạng xã hội. "Tôi hy vọng có ai đó từng gặp mẹ tôi, hoặc bản thân mẹ tôi có thể đọc được những dòng này. Mẹ ơi, con luôn yêu thương và chờ đợi mẹ," chị gửi lời nhắn.
Bà Hoa, khi ra đi, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, cao khoảng 1m55, tóc dài ngang lưng. Ai có thông tin xin liên hệ số điện thoại 0987654321 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất.



