Chưa 40 tuổi, lưng thoái hóa, thắng như cây tre
Chưa 40 tuổi, lưng thoái hóa, thắng như cây tre

Ở tuổi 38, chị Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) đã trải qua hơn 10 năm sống chung với căn bệnh thoái hóa cột sống. Thế nhưng, ít ai biết rằng người phụ nữ nhỏ bé ấy lại là một doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang và là nguồn cảm hứng cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Phát hiện bệnh ở tuổi 27

Năm 27 tuổi, khi đang mang thai con đầu lòng, chị Hằng bắt đầu có những cơn đau lưng dữ dội. Ban đầu chị nghĩ đó là triệu chứng bình thường của thai kỳ, nhưng sau khi sinh, cơn đau không hề thuyên giảm. Đi khám, chị nhận được kết quả thoái hóa cột sống thắt lưng – một căn bệnh thường gặp ở người già.

"Lúc đó tôi sốc lắm. Mới 27 tuổi mà đã thoái hóa cột sống, tương lai mờ mịt. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình còn con nhỏ, không thể gục ngã được", chị Hằng chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình vượt khó

Không chấp nhận số phận, chị Hằng bắt đầu tìm hiểu về bệnh, thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện. Chị kiên trì tập yoga, bơi lội và các bài tập phù hợp. Song song với đó, chị quyết tâm khởi nghiệp với cửa hàng thời trang nhỏ.

Những ngày đầu, chị vừa đau lưng vừa phải tự tay ôm đồ, sắp xếp hàng. Có lúc đau quá, chị phải nằm nghỉ giữa chừng. Nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng, công việc kinh doanh dần ổn định và phát triển.

Thành công và lan tỏa

Đến nay, chị Hằng đã có 3 cửa hàng thời trang tại Hà Nội, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ. Chị cũng thành lập một nhóm trên mạng xã hội dành cho những người bị thoái hóa cột sống, chia sẻ kinh nghiệm sống chung với bệnh.

"Tôi muốn truyền động lực cho những ai không may mắn. Bệnh tật không thể ngăn cản chúng ta theo đuổi ước mơ", chị Hằng nói.

Câu chuyện của chị Hằng là minh chứng cho ý chí kiên cường. Dù cơ thể không hoàn hảo, nhưng tinh thần và nghị lực có thể giúp con người vượt qua mọi giới hạn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình