Ngày 12/3, lễ cưới của anh Nguyễn Văn A (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) và chị Trần Thị B (26 tuổi, quê Nghệ An) diễn ra trong không khí ấm áp tại nhà riêng của cô dâu. Điều đặc biệt, chú rể là người đã mất cả hai tay do tai nạn lao động cách đây 3 năm.
Tai nạn nghiệt ngã và nghị lực phi thường
Anh A từng là thợ cơ khí tại một xưởng sản xuất ở Bình Dương. Năm 2021, trong lúc vận hành máy cắt, anh bị tai nạn nghiêm trọng, phải cắt bỏ cả hai cánh tay. Sau tai nạn, anh rơi vào khủng hoảng tinh thần, nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, anh dần vượt qua.
Chị B, bạn gái của anh A, đã ở bên anh suốt quãng thời gian khó khăn. Chị chia sẻ: "Tôi yêu anh ấy vì tính cách, sự lạc quan và ý chí mạnh mẽ. Việc anh mất tay không làm giảm đi tình cảm của tôi. Ngược lại, tôi càng khâm phục anh hơn."
Đám cưới đầy cảm xúc
Trong ngày cưới, chú rể không cầm được hoa nhưng luôn nở nụ cười hạnh phúc. Anh chia sẻ: "Tôi hạnh phúc vì có được người vợ tuyệt vời và gia đình hai bên ủng hộ. Đây là ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi."
Khách mời chứng kiến khoảnh khắc chú rể dùng phần cánh tay còn lại để đeo nhẫn cho cô dâu đã không kìm được xúc động. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu và nghị lực của đôi trẻ.
Thông điệp về tình yêu và sự vượt lên
Đám cưới của anh A và chị B lan tỏa thông điệp tích cực về tình yêu vượt qua mọi rào cản. Theo thống kê, tại Việt Nam mỗi năm có hàng nghìn người bị tai nạn lao động, để lại di chứng nặng nề. Câu chuyện của họ là nguồn động viên cho những người cùng cảnh ngộ.
Được biết, sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ sẽ về sinh sống tại quê nhà Hà Tĩnh, nơi anh A dự định mở một xưởng sửa chữa điện tử nhỏ. Anh cho biết sẽ tiếp tục học hỏi để thích nghi với cuộc sống mới, không ngừng nỗ lực vì gia đình nhỏ của mình.



