Hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng người Thái
Suốt 30 năm qua, vợ chồng ông Lò Văn Pó (72 tuổi) và bà Lò Thị Hương (68 tuổi) ở bản Pha Đin, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, sống trong căn nhà gỗ dột nát, xiêu vẹo. Căn nhà rộng chưa đầy 20 mét vuông, vách bằng tre nứa, mái lợp lá cọ đã mục nát, mỗi khi mưa gió, nước dột khắp nơi.
Ông Pó kể, vợ chồng ông kết hôn năm 1975 và về ở căn nhà này từ năm 1993. Do không có đất sản xuất, ông bà phải đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, có bữa đói bữa no. Hai ông bà không có con cái, tuổi già nương tựa vào nhau.
Ước mơ giản dị nhưng xa vời
Mong muốn lớn nhất của vợ chồng ông Pó là có được một căn nhà kiên cố để che mưa che nắng. “Chúng tôi chỉ ước có một căn nhà nhỏ bằng gạch, lợp mái tôn, đủ để nằm ngủ khi trời mưa. Cả đời lam lũ, đến cuối đời vẫn chưa có nổi chỗ ở tử tế”, bà Hương nghẹn ngào nói.
Chính quyền địa phương cho biết, nhiều lần vận động hỗ trợ nhưng do nguồn lực hạn chế, chưa thể xây nhà cho ông bà. Gần đây, một nhóm thiện nguyện đã đến khảo sát và cam kết hỗ trợ xây nhà tình thương. Dự kiến, ngôi nhà mới sẽ được khởi công vào cuối năm nay với diện tích 30 mét vuông, kinh phí khoảng 60 triệu đồng.
Nỗ lực từ cộng đồng
Bí thư Đảng ủy xã Mường Bám cho hay, xã có hàng chục hộ dân tộc Thái sống trong nhà tạm, nhưng trường hợp vợ chồng ông Pó là khó khăn nhất. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngày công và kêu gọi thêm nguồn lực để giúp ông bà có nhà mới trước Tết Nguyên đán”, ông nói.
Được biết, căn nhà cũ của ông bà đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào. Chính quyền đã vận động ông bà tạm ở nhà người thân nhưng ông bà không muốn phiền hà. Câu chuyện của vợ chồng ông Pó khiến nhiều người xót xa, đồng thời hy vọng rằng ước mơ cuối đời của họ sẽ sớm thành hiện thực.



