Cô dâu chú rể TP.HCM trộn bánh tráng thay cắt bánh cưới sau 10 năm yêu
Cô dâu chú rể trộn bánh tráng thay cắt bánh cưới

Thay vì cắt bánh kem truyền thống, cô dâu Minh Châu và chú rể Đức Thuận (cùng 27 tuổi, ở TP.HCM) đã cùng nhau trộn bánh tráng trên sân khấu trong ngày cưới, tạo nên một nghi thức độc đáo gắn liền với kỷ niệm tình yêu 10 năm.

Món ăn gắn với ký ức học trò

Bánh tráng trộn vốn là món ăn vặt quen thuộc của nhiều người, nhưng với cặp đôi, nó lại chứa đựng những kỷ niệm đặc biệt từ thời còn là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cả hai quen nhau từ năm lớp 10, và những phần bánh tráng trộn giản dị trong giờ ra chơi đã trở thành một phần không thể thiếu của mối tình học trò.

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Minh Châu cho biết ban đầu họ dự định cắt bánh kem như thường lệ. Tuy nhiên, muốn tạo dấu ấn riêng, họ quyết định thay thế bằng màn trộn bánh tráng – món ăn thể hiện sở thích chung của cả hai. “Chúng tôi có nhiều sở thích chung như xem phim, ăn mì cay và đặc biệt là bánh tráng trộn nhưng không cho rau răm, trứng cút. Hồi học sinh, mình còn có 'tài năng' trộn bánh tráng rất ngon”, cô dâu kể.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nghi thức độc đáo trong ngày trọng đại

Trong đám cưới, cô dâu và chú rể cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, trộn bánh tráng ngay trên sân khấu và chia sẻ món ăn với khách mời. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, tạo nên không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. “Người thân hai bên và bạn bè đều ủng hộ, đồng tình và hào hứng với ý tưởng của chúng tôi. Mọi người đều bất ngờ và thích thú”, Minh Châu nói thêm.

Mối tình 10 năm từ một cuộc gặp tình cờ

Cách đây hơn 10 năm, Minh Châu và Đức Thuận cùng học lớp chuyên Văn tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Khi đó, anh Thuận vừa chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, với làn da trắng sáng và chiều cao khoảng 1,63 m. Cô dâu nhớ lại: “Nhìn anh ấy lúc đó giống một anh trai đi họp tổ dân phố”. Thấy chàng trai mới có phần lạc lõng, Minh Châu chủ động gọi anh vào ngồi cùng. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã trở thành khởi đầu cho mối tình kéo dài một thập kỷ.

Sau khi làm quen, họ dần thân thiết hơn. Minh Châu thường nhờ anh Thuận kèm cặp môn Toán, tạo cơ hội cho hai người có thêm thời gian bên nhau. Anh Thuận sau đó đã tặng cô một chiếc đồng hồ giống hệt chiếc anh đeo, như một cách ngầm khẳng định tình cảm. Lời cầu hôn cũng đầy bất ngờ: Minh Châu được bạn rủ đi chụp ảnh, và khi lên lầu, mọi người giữ chân cô. Bên dưới, anh Thuận cùng bạn bè trang trí, chuẩn bị hoa, nhẫn và âm nhạc. Khi cúp điện, khung cảnh cầu hôn hiện ra với bài hát Golden Hour, khiến cô vô cùng xúc động.

Dự định tương lai

Cả hai đánh giá cao sự hài hước, quan tâm của nhau. Dự định sau đám cưới là thực hiện nhiều chuyến du lịch và cùng nhau phát triển sự nghiệp. Món bánh tráng trộn không chỉ là một nghi thức cưới độc đáo mà còn là biểu tượng cho tình yêu bền chặt, gắn bó với những kỷ niệm tuổi học trò.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình