Trong ngày vui trọng đại nhất cuộc đời, cô dâu Nguyễn Ngọc Lam (quê Cà Mau, hiện sống tại TP.HCM) đã phải đối mặt với nỗi đau mất mát tài sản lớn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết kẻ trộm đã đột nhập vào nhà trong lúc mọi người nghỉ ngơi sau tiệc cưới, lấy đi hơn 2 lượng vàng, một thùng tiền mừng của khoảng 40 mâm tiệc chưa kịp mở cùng 2 chiếc điện thoại. Tổng giá trị tài sản ước tính lên tới gần 600 triệu đồng.
Diễn biến vụ việc
Đám cưới được tổ chức vào ngày 11/4. Theo camera an ninh trong nhà, kẻ gian đã ra vào nhà 2 lần vào khoảng 1h và 2h sáng. Tuy nhiên, người này cố tình né tránh góc khuất nên gia đình không thể nhận diện được danh tính. Điều đáng nói, kẻ trộm chỉ lấy đi tiền và vàng, còn giấy tờ, hộ chiếu vẫn để lại nguyên vẹn.
Tâm trạng cô dâu
Ngọc Lam xúc động chia sẻ: "Ngày hạnh phúc nhất đời tôi nhưng lại hóa thành ngày rất buồn. Đó là tiền mà tôi và mẹ đã dành tâm huyết, công sức lao động trong nhiều năm". Cô cho biết bản thân không có cha, chỉ sống cùng mẹ nên suốt 10 năm qua rất vất vả làm lụng, tích góp. Sau khi kết hôn với chồng người Hàn Quốc, biến cố xảy ra khiến cô suy sụp tinh thần trong thời gian dài. "Tôi khóc hết nước mắt, khóc sưng cả mắt, mẹ còn suýt ngất xỉu", cô kể.
Bài học và lời khuyên
May mắn là mẹ ruột và chồng đã cất một phần tài sản vào két sắt khóa kỹ nên tránh được thiệt hại lớn hơn. Lam hy vọng các cô dâu khác sẽ rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn sau loạt vụ việc bị mất trộm tại tiệc cưới vừa qua. Cô cũng đề xuất nên có người chuyên trông coi tiền vàng trong đám cưới. Hiện tâm lý của cô dâu đã dần ổn định dù vẫn còn buồn. Lam quan niệm "của đi thay người" và mong sự việc sẽ là bài học cho nhiều người.
Công an vào cuộc
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo Công an tỉnh Cà Mau. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.



