Một chiếc túi du lịch bị bỏ quên trên tàu hỏa chứa nhiều tài sản giá trị đã được nhân viên đường sắt phát hiện và nhanh chóng tìm cách trả lại cho chủ nhân là một du khách nước ngoài.
Phát hiện túi du lịch bỏ quên
Sự việc xảy ra vào ngày 15/4, trên tàu hỏa SE2 chạy từ TP.HCM ra Hà Nội. Khi tàu đến ga Hà Nội, nhân viên vệ sinh tàu đã phát hiện một chiếc túi du lịch màu đen để trên ghế, không có người trông coi. Chiếc túi được bàn giao cho tổ trực ga để kiểm tra.
Theo đại diện ga Hà Nội, khi mở túi ra, nhân viên phát hiện bên trong có nhiều tài sản giá trị gồm: 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 điện thoại thông minh, 1 máy ảnh, cùng nhiều giấy tờ tùy thân và một số tiền mặt ngoại tệ. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng.
Nỗ lực tìm chủ nhân
Ngay sau đó, nhân viên ga Hà Nội đã phối hợp với bộ phận an ninh đường sắt để xác minh thông tin hành khách. Qua kiểm tra vé tàu và camera an ninh, họ xác định chủ nhân chiếc túi là một du khách người Anh tên David Smith, 45 tuổi, đã xuống tàu tại ga Hà Nội.
"Chúng tôi đã liên lạc với khách sạn nơi ông David lưu trú và thông báo về việc tìm thấy tài sản. Ông ấy rất bất ngờ và vui mừng", đại diện ga Hà Nội cho biết.
Trao trả tài sản
Chiều cùng ngày, ông David Smith đã đến ga Hà Nội để nhận lại tài sản. Ông xúc động cảm ơn nhân viên đường sắt vì đã nhanh chóng liên hệ và trả lại túi đồ nguyên vẹn. "Tôi thực sự biết ơn sự trung thực và tận tâm của các bạn. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời về lòng tốt của người Việt Nam", ông David chia sẻ.
Vụ việc một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên đường sắt Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ngành du lịch nước nhà.



