Ngày 3/8, đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã đến thăm và trao 20 triệu đồng cho anh Phan Văn Tùng (30 tuổi, trú thôn Đông Hồ, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Anh Tùng đang mắc bệnh ung thư vòm họng, một mình nuôi hai con nhỏ.
Hoàn cảnh khó khăn của người cha trẻ
Anh Phan Văn Tùng làm nghề chạy xe ôm, vợ bỏ đi cách đây 5 năm, để lại cho anh hai con nhỏ: cháu Phan Thị Mỹ Duyên (9 tuổi) và Phan Văn Sơn (6 tuổi). Anh vừa làm cha vừa làm mẹ, chắt chiu từng đồng nuôi con. Cuối năm 2023, anh phát hiện mắc ung thư vòm họng, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ đó, sức khỏe suy giảm, anh không thể làm việc nặng, thu nhập chính từ việc chạy xe ôm cũng không còn.
Anh Tùng chia sẻ: "Tôi rất lo lắng vì bệnh tật, không có tiền chữa trị, lại còn hai con nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ của báo, tôi có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật". Hai con của anh đang trong độ tuổi đi học, nhưng vì hoàn cảnh, các cháu phải nghỉ học nhiều ngày để phụ cha điều trị.
Hành động thiết thực từ báo Sức khỏe & Đời sống
Nhận được thông tin từ bạn đọc, Báo Sức khỏe & Đời sống đã kêu gọi và trích quỹ từ thiện hỗ trợ anh Tùng 20 triệu đồng. Số tiền này được trao trực tiếp cho anh tại nhà riêng, với mong muốn giúp anh trang trải một phần chi phí điều trị và sinh hoạt cho hai con.
Bà Nguyễn Thị Hồng, đại diện tòa soạn báo, cho biết: "Chúng tôi hy vọng số tiền này sẽ phần nào giúp anh Tùng vơi bớt khó khăn, có thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật. Báo sẽ tiếp tục đồng hành và kêu gọi sự chung tay của cộng đồng".
Kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng
Hoàn cảnh của anh Tùng vẫn rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm. Chi phí điều trị ung thư tốn kém, trong khi anh không có thu nhập ổn định. Hai con nhỏ cần được đến trường và có cuộc sống đầy đủ hơn. Báo Sức khỏe & Đời sống sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn đọc gần xa.



