Chị Nguyễn Thị Hoa, 42 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre, là một người phụ nữ bán vé số dạo mưu sinh tại TP.HCM. Vào ngày 15/10 vừa qua, trên đường đi bán vé số, chị không may bị một chiếc xe máy tông trúng, dẫn đến chấn thương nặng ở vùng đầu và gãy xương đùi.
Hoàn cảnh khó khăn
Chị Hoa sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ tại quận Bình Thạnh. Chồng chị đã mất sớm vì bệnh ung thư, để lại hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Hàng ngày, chị phải bán vé số từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống. Tai nạn xảy ra khiến chị không thể tiếp tục công việc, nguồn thu nhập chính của gia đình bị cắt đứt.
Sự chung tay của bạn đọc
Sau khi bài viết về hoàn cảnh của chị Hoa được đăng tải trên báo VietnamNet, rất nhiều bạn đọc đã gửi lời thăm hỏi và ủng hộ tiền bạc. Tính đến ngày 25/10, tổng số tiền bạn đọc quyên góp đã lên đến hơn 45 triệu đồng. Số tiền này đã được chuyển đến tận tay chị Hoa tại bệnh viện Chợ Rẫy, nơi chị đang điều trị.
Niềm vui và hy vọng
Nhận được số tiền hỗ trợ, chị Hoa xúc động chia sẻ: "Tôi rất biết ơn tấm lòng của mọi người. Số tiền này sẽ giúp tôi trang trải viện phí và lo cho các con. Tôi sẽ cố gắng điều trị để sớm khỏe lại và tiếp tục đi làm." Đại diện tòa soạn cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã đồng hành cùng chương trình.
Hiện tại, sức khỏe của chị Hoa đã có những tiến triển tích cực. Các bác sĩ cho biết chị có thể xuất viện trong vài tuần tới nếu tiếp tục đáp ứng điều trị tốt. Tuy nhiên, chị vẫn cần thời gian dài để phục hồi chức năng vận động.



