Rạng sáng ngày 15/5, người dân tại thôn 4, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà. Thời điểm phát hiện là khoảng hơn 0h, bé được quấn trong một chiếc khăn, bên cạnh có một túi nilon đựng sữa, bỉm và một mảnh giấy viết tay.
Lời nhắn xót xa của người mẹ
Trong mảnh giấy, người mẹ để lại lời nhắn: "Con tôi sinh ngày 10/5/2025, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể nuôi con được, mong nhà hảo tâm giúp đỡ". Lời nhắn khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Người dân nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu
Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo chính quyền địa phương và đưa bé đến Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết bé sơ sinh nặng 2,8kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.
Hiện, chính quyền xã Ea Kao đã lập biên bản vụ việc và đang tìm kiếm người thân của bé. Đồng thời, địa phương cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ chăm sóc bé trong thời gian chờ tìm gia đình.
Hoàn cảnh éo le phía sau
Được biết, người mẹ trẻ có hoàn cảnh rất khó khăn, không có việc làm ổn định, phải sống nhờ nhà người thân. Việc bỏ rơi con là hành động bất đắc dĩ. Chính quyền địa phương đang nỗ lực xác minh danh tính người mẹ để hỗ trợ kịp thời.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về thực trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vì hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, nếu gặp hoàn cảnh tương tự, người dân nên liên hệ với chính quyền hoặc trung tâm bảo trợ xã hội để được hỗ trợ tốt nhất.



