Xót lòng bé 3 tuổi mắc ung thư máu, cần 200 triệu điều trị
Bé 3 tuổi mắc ung thư máu cần 200 triệu điều trị

Mới 3 tuổi, bé Tạ Thanh Vân đã phải làm quen với những mũi tiêm, những lần chọc tủy, truyền hóa chất cùng nỗi đau mà ngay cả người lớn cũng khó lòng chịu đựng do căn bệnh ung thư máu. Hoàn cảnh của gia đình bé Vân ở thôn 2 Tân Yên, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đang rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng.

Phát hiện bệnh và hành trình điều trị

Vào cuối tháng 1/2026, khi Vân sốt cao kéo dài, trong khoang miệng xuất hiện nhiều vết xuất huyết, chị Đặng Thị Huế - mẹ bé - đưa con đến khám ở bệnh viện tỉnh. Sau hai lần xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện chỉ số bạch cầu và tiểu cầu giảm bất thường nên khuyên gia đình chuyển gấp bé xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Đêm hôm đó, hai mẹ con nhập viện ở Hà Nội. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và thực hiện các xét nghiệm, chọc tủy cho con. Nghe kết luận của bác sĩ là con bị ung thư máu mà tay chân tôi rụng rời…” – chị Huế nghẹn ngào nhớ lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Biến chứng kháng thuốc và chi phí điều trị

Theo chia sẻ của chị Huế, tháng điều trị hóa chất đầu tiên, cơ thể bé Vân đáp ứng khá tốt. Cả gia đình đã rất vui mừng vì con có những tiến triển tốt về sức khỏe. Nhưng đến đợt truyền thứ 3, bệnh diễn biến phức tạp khi bé bắt đầu kháng thuốc. Các bác sĩ buộc phải thay đổi phác đồ, sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Đến nay, bé Vân đã trải qua 5 đợt hóa trị. Chi phí điều trị và sinh hoạt của hai mẹ con gần chạm mốc 100 triệu đồng, phần lớn phải vay mượn từ người thân, bạn bè. Trước mắt, bé còn cần 4 mũi thuốc đặc trị, mỗi mũi khoảng 47 triệu đồng, tổng chi phí gần 200 triệu đồng - khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình.

“Tôi không biết sẽ xoay xở thế nào. Chỉ mong con có thuốc để tiếp tục điều trị” – người mẹ trẻ nghẹn giọng.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Hoàn cảnh gia đình chị Huế trước khi con gái bị bệnh vốn đã khó khăn. Anh Tạ Văn Trung – chồng chị - thu nhập bấp bênh với công việc sửa xe máy gần nhà. Còn chị Huế làm công nhân. Từ ngày con bị bệnh, chị thường xuyên phải đưa con vào viện điều trị nên không có thu nhập.

Ông Đoàn Văn Hoan, Trưởng thôn 2 Tân Yên xác nhận, gia đình chị Huế là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Con gái chị phải đi viện điều trị thường xuyên vì bệnh ung thư máu nên càng vất vả hơn. Ông Hoan mong cộng đồng sẽ chung tay trợ giúp cho gia đình chị Huế.

Lời kêu gọi hỗ trợ

Hành trình điều trị phía trước của bé Vân còn dài. Ôm con ở trong căn phòng sặc mùi thuốc sát khuẩn, hóa chất, chị Huế chỉ mong được các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội thương xót, giúp cho con gái chị có thêm kinh phí điều trị, để con được khỏi bệnh, được sống vui vẻ, khỏe mạnh như những đứa trẻ đồng lứa khác.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Huế - Mã số 1101 xin gửi về:

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  • 1. Bà Phạm Thị Chung ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai
  • 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1101
  • 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1101
  • 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
  • 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0388334075.