5 năm chăm cháu đến lúc xin nghỉ mới biết bị xem là điều hiển nhiên
5 năm chăm cháu, xin nghỉ mới biết bị coi là điều hiển nhiên

Suốt 5 năm trời, bà Lan (65 tuổi, Hà Nội) tận tụy chăm sóc cháu nội từ khi mới lọt lòng. Thế nhưng, khi bà xin phép con trai và con dâu cho mình một tháng nghỉ ngơi để đi du lịch cùng bạn bè, bà mới nhận ra mình bị xem là "người giúp việc không công", mọi hy sinh đều bị coi là điều hiển nhiên.

Chuyện của bà Lan

Bà Lan kể, từ ngày cháu nội chào đời, bà là người chăm sóc chính. Con trai và con dâu đều bận rộn với công việc, nên mọi việc từ ăn ngủ, tắm rửa, đưa đón đi học đều một tay bà lo. Bà không ngại vất vả, chỉ mong cháu khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.

Năm tháng trôi qua, cháu lớn lên, bà cũng già đi. Sức khỏe bà yếu dần, nhiều khi đau lưng, mỏi gối nhưng vẫn cố gắng. Bà nghĩ, con cái sẽ hiểu và biết ơn mình. Nhưng không, mọi thứ dường như là trách nhiệm đương nhiên của bà.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cú sốc khi xin nghỉ

Một ngày, bà Lan quyết định xin phép con trai và con dâu cho mình một tháng nghỉ ngơi. Bà muốn đi du lịch cùng nhóm bạn già, thư giãn sau bao năm vất vả. Thế nhưng, phản ứng của con trai và con dâu khiến bà sốc. Họ tỏ ra khó chịu, thậm chí còn nói: "Mẹ đi thì ai trông cháu? Cháu quen bà rồi, mẹ đi là cháu khóc đấy."

Bà Lan kể lại: "Tôi nghe mà chua xót. Họ không hề nghĩ đến sức khỏe của tôi, không hỏi tôi có mệt không, chỉ lo không có người trông cháu. Tôi như người giúp việc không công, không được quyền nghỉ ngơi."

Nỗi niềm của nhiều người già

Câu chuyện của bà Lan không hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Nhiều người già hy sinh tuổi già để chăm cháu, nhưng không được con cái trân trọng. Họ bị xem là "người giúp việc miễn phí", mọi đóng góp đều bị coi là điều hiển nhiên.

Theo một khảo sát nhỏ của nhóm nghiên cứu tâm lý gia đình, có tới 70% người già tham gia khảo sát cho biết họ từng cảm thấy bị lợi dụng khi chăm cháu. Họ mong muốn con cái hiểu rằng, việc chăm cháu là tình nguyện, không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Lời khuyên cho các gia đình

Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, con cái cần biết ơn và trân trọng sự hy sinh của cha mẹ. Đừng xem việc ông bà chăm cháu là điều hiển nhiên. Hãy thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, tạo điều kiện cho ông bà nghỉ ngơi, và đừng ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn.

Bà Lan chia sẻ: "Tôi không cần con cái phải trả ơn, chỉ cần họ hiểu và tôn trọng tôi. Tôi cũng có cuộc sống riêng, cũng cần được nghỉ ngơi. Hy vọng câu chuyện của tôi là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình