Trong suốt 3 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch, chị Hoa (Hà Nội) đã không thể cùng chồng con về quê thăm bố mẹ chồng ở Nghệ An. Mỗi dịp lễ Tết, nhìn bạn bè tất bật về quê, chị lại thấy chạnh lòng. Năm nay, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, gia đình chị quyết định về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Hành động bất ngờ của bố mẹ chồng U80
Chị Hoa kể, khi vừa đặt chân đến cổng làng, chị đã thấy bố mẹ chồng đứng chờ từ xa. Dù tuổi đã cao, gần 80, nhưng hai ông bà vẫn tất bật chuẩn bị mọi thứ cho con cháu. Điều khiến chị xúc động nhất là khi vào đến nhà, chị thấy bố mẹ chồng đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của vợ chồng chị, thay ga giường mới, thậm chí còn mua sẵn đồ dùng cá nhân.
"Tôi thấy mình có lỗi vì 3 năm không về, vậy mà bố mẹ vẫn yêu thương, đón tiếp chúng tôi chu đáo như ngày nào. Bố mẹ còn nói: 'Các con về là niềm vui lớn nhất của bố mẹ rồi. Không cần quà cáp gì đâu'", chị Hoa nghẹn ngào kể lại.
Cảm xúc của nàng dâu trẻ
Chị Hoa chia sẻ, từ khi về làm dâu, chị luôn được bố mẹ chồng yêu thương như con đẻ. Dù ở xa, nhưng mỗi lần gọi điện về, bố mẹ đều hỏi han sức khỏe, động viên con cháu. Chị tự nhủ sẽ cố gắng thu xếp công việc để về quê thường xuyên hơn, bù đắp những ngày tháng xa cách.
Câu chuyện của chị Hoa nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất, dù có đi đâu, làm gì thì cũng nên dành thời gian cho cha mẹ khi còn có thể.



