Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, tặng quà y bác sĩ và công nhân vệ sinh dịp Tết
Ngày 16 tháng 2, đoàn công tác do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM dẫn đầu đã có chuyến thăm hỏi và trao quà Tết tại nhiều địa điểm trên địa bàn.
Thăm hỏi tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa
Đoàn đã đến thăm Bệnh viện đa khoa Bà Rịa tại phường Tam Long. Tại đây, bà Trúc đã chúc mừng năm mới đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đang trực dịp Tết cùng các bệnh nhân và thân nhân. Bà ghi nhận sự tận tâm trong công tác khám chữa bệnh của các nhân viên y tế và động viên những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Đến thăm Trung tâm bảo trợ xã hội
Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội thuộc Sở Y tế TP.HCM, cơ sở 2 tại xã Long Điền. Bà Trúc đã chúc Tết cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại trung tâm và ân cần thăm hỏi những người già neo đơn đang được chăm sóc tại đây. Bà còn cùng các cụ già hát những bài ca truyền thống, tạo không khí ấm áp dịp đầu năm.
Ông Dương Trí Viễn, Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội Sở Y tế TP.HCM (cơ sở 2), cho biết trung tâm hiện đang chăm sóc 99 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Các cụ được các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đưa vào để nhận sự hỗ trợ và chăm sóc chu đáo.
Động viên các nữ công nhân vệ sinh môi trường
Một phần quan trọng trong chuyến thăm là việc đoàn đến gặp gỡ, động viên và tặng quà cho các nữ công nhân quét dọn tại chợ phường Bà Rịa, cùng những người làm công tác vệ sinh tại xã Ngãi Giao và xã Hồ Tràm. Bà Trúc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các chị em đã góp phần giữ gìn đường phố luôn xanh, sạch, đẹp.
Tại chợ phường Bà Rịa, các nữ công nhân đã vui mừng đón tiếp đoàn. Nhận được lời động viên và những phong bao lì xì từ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, nhiều người không khỏi xúc động.
Câu chuyện cảm động của những người quét rác
Bà Đàm Thị Nga, nữ công nhân quét rác đường phố với thâm niên hơn 20 năm tại Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa, đã chia sẻ những khó khăn trong công việc. Bà cho biết, mỗi dịp Tết đến, công việc quét rác và dọn vệ sinh trở nên vất vả hơn bao giờ hết, nhưng nhìn thấy đường phố sạch đẹp lại khiến bà cảm thấy vui mừng.
Bà Nga tâm sự: "Tôi lấy chồng hơn 20 năm, cũng ngần ấy năm chưa một lần được ăn cơm cuối năm cùng gia đình. Tất cả đều vì công việc, vì những ngày cuối năm rác thải rất nhiều, nếu trễ nải thì đường phố sẽ đọng rác ngay. Mẹ chồng tôi từng nói, có con dâu hơn 20 năm mà chưa bao giờ nó ăn cơm cuối năm với gia đình. Nghe vậy, tôi cũng ray rứt lắm, nhưng đó là công việc mình đang làm. Mỗi lần nghe mẹ chồng nói, tôi lại động viên bà: 'Con làm nghề quét rác, con yêu nghề mẹ à! Mẹ thông cảm cho con'".
Bà Nga còn cho biết, trong nghề quét rác đường phố, có những năm đến 7, 8 giờ tối mùng Một Tết mới được về nhà, đặc biệt là khi có lịch trực tại các đường hoa. Việc không được ăn cơm cuối năm hay đón giao thừa cùng gia đình đã trở thành chuyện bình thường với bà.
Nữ công nhân Trần Thị Hương (49 tuổi) với 21 năm trong nghề cũng chia sẻ cảm xúc tương tự. Bà Hương nói: "Khi mọi người, mọi nhà đang ấm cúng bên bữa cơm gia đình cuối năm thì đó cũng là lúc mình đang miệt mài quét rác, đôi khi cảm thấy tủi thân. Nhưng khi nhìn đường phố sạch đẹp, lòng mình lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đang làm việc, có người đi đường dừng xe lại hỏi thăm, động viên, rồi lì xì Tết, lúc đó mình thực sự cảm động vì họ đã hiểu và trân trọng cái nghề của mình".
Chuyến thăm của bà Võ Ngọc Thanh Trúc và đoàn công tác không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu cho những người đang âm thầm cống hiến trong dịp Tết Nguyên đán.



