Kiều bào trở về quê hương: Hành trình tìm lại bến sông và hương vị quê nhà
Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều kiều bào Việt Nam lựa chọn trở về sinh sống tại quê hương sau thời gian dài xa cách. Hành trình này không chỉ là sự trở về với nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là cuộc tìm kiếm bình yên, hạnh phúc và những giá trị văn hóa truyền thống.
Bến sông quê và những hoài niệm không phai
Bà Hoách Thị Kiêm Em, một kiều bào từ Canada, đã quyết định trở về Việt Nam sau hơn năm thập kỷ sinh sống ở nước ngoài. Bà chia sẻ rằng, từ năm 1971, khi theo chồng sang Canada, bà đã trải qua nhiều công việc vất vả như rửa chén, nấu bếp để nuôi nấng hai người con. Dù cuộc sống ở xứ người có phần ổn định, nhưng nỗi nhớ quê hương luôn thôi thúc bà.
"Đằng đẵng tới năm 1994 tôi mới lần đầu về thăm quê. Những đêm đông nếm trải cái lạnh nơi xứ người, nhìn tuyết phủ ngoài cửa sổ mà khóc nhớ nơi chôn nhau cắt rốn tràn nắng", bà Em bộc bạch. Sau nhiều năm chờ đợi, bà đã mua được mảnh đất rộng 700m2 ở Chợ Mới, An Giang, và dựng một ngôi nhà xinh xắn ven sông.
Nơi đây trở thành thiên đường nhỏ của bà, với khu vườn xanh mát, tiếng chim ríu rít và hình ảnh bến sông thân thương. Bà Em tâm sự: "Điều tôi nhớ nhất chính là bến sông quê, con sông bên lở bên bồi chất chứa kỷ niệm thơ ấu có bóng mẹ cha tần tảo, bạn bè chan hòa".
Niềm vui giản dị và sự gắn kết gia đình
Mỗi ngày, ngoài việc chăm sóc cây cối, bà Em còn có sở thích làm hoa voan. Những bông hoa đủ sắc màu được bà trưng bày trong nhà hoặc tặng bạn bè. Dù chồng bà đã qua đời cách đây một năm, nhưng bà vẫn cảm thấy cuộc đời ưu ái khi được sống trong không gian quê hương.
Bà Kim Chi, em gái của bà Em, cũng vui mừng khi có thể về Việt Nam trong ba tháng. Bà Chi chia sẻ: "Tết năm nay sẽ vui và ấm cúng lắm bởi lần này tôi về tận 3 tháng. Ở Canada, Tết chỉ gói gọn trong vài ngày vội vã, không đêm giao thừa, không họ hàng đông đủ".
Bà Chi nhớ lại những kỷ niệm Tết xưa với món bánh phồng tự làm từ gạo nếp, và nỗi nhớ canh chua đến quặn lòng khi ở xứ người. "Giữa mùa tuyết lạnh, tôi sẵn sàng bỏ ra cả trăm đô mua nguyên liệu, nhưng hương vị vẫn không sao trọn vẹn", bà nói.
Nghệ thuật và tình yêu quê hương
Không chỉ những người như bà Kiêm Em, nhiều nghệ sĩ cũng chọn trở về Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm, dù sang Mỹ từ năm 2001, nhưng trái tim và sáng tạo của ông luôn hướng về quê hương. Ông chia sẻ: "Những cánh đồng lúa, những mái nhà tranh, những mảnh đời thương khó ở Việt Nam chính là mạch nguồn thôi thúc tôi sáng tạo".
Với hơn 250 tác phẩm nhạc phim từ năm 1994 đến nay, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn làm việc hơn 16 giờ mỗi ngày cho các dự án nghệ thuật vì cộng đồng. Một lần cấp cứu vì nhồi máu cơ tim tại TP.HCM đã khiến ông thêm yên tâm khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa.
Hoa hậu và quyết định trở về
Hoa hậu điện ảnh 1992 Thanh Xuân, dù đã sống nhiều năm ở Canada, cũng quyết định về Việt Nam sinh sống. Chị tâm sự: "Giờ tôi đã chính thức về sống tại Việt Nam, ăn Tết đơn giản hơn mà ấm cúng hơn. Con tôi nói rằng mẹ cứ sống ở nơi nào thấy hạnh phúc thì nơi đó chính là nhà".
Chị thường xuyên chia sẻ với bạn bè về những món ăn ngon và phong cảnh tuyệt vời của Việt Nam, đồng thời giữ gìn phong tục Tết cho các con ở nước ngoài.
Sự đổi thay và cơ hội mới
Những kiều bào trở về đều bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của đất nước. Bà Chi nhận xét: "Việt Nam bây giờ đổi thay nhiều, chẳng thiếu thứ gì. Khí hậu thì dễ thương, dễ chịu, chứ không lạnh thấu xương như mùa đông Canada".
Họ không chỉ tìm thấy bình yên mà còn trở thành cầu nối, khuyến khích người thân và bạn bè trở về. Bà Kiêm Em thường tư vấn về những thuận lợi khi sinh sống tại Việt Nam, trong khi hoa hậu Thanh Xuân say sưa kể về ẩm thực và văn hóa quê nhà.
Sự trở về của kiều bào không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh xu hướng ngày càng tăng, góp phần vào sự phát triển và gắn kết cộng đồng. Những chính sách thuận lợi, cùng với tình yêu quê hương, đang mở ra hành trình đầy ý nghĩa cho nhiều người con xa xứ.



