Chú khỉ Bin mất tích bí ẩn tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng sau hành trình hồi sinh cảm động
Khỉ Bin mất tích tại Sơn Trà, Đà Nẵng sau hồi sinh

Chú khỉ Bin mất tích bí ẩn tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng sau hành trình hồi sinh cảm động

Hơn một tháng qua, mạng xã hội đã lan truyền rộng rãi thông tin tìm kiếm chú khỉ có tên Bin, biến mất một cách bí ẩn tại khu vực bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng. Bài đăng tìm kiếm Bin được chị Thanh Ngọc Trúc, một tình nguyện viên của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đăng tải vào ngày 7 tháng 2 năm 2026. Kể từ đó, bài viết đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, chú khỉ Bin vẫn bặt vô âm tín, không có bất kỳ dấu hiệu nào về sự tồn tại.

Hành trình hồi sinh đầy gian nan của chú khỉ bị vứt trong thùng rác

Chị Trúc cho biết, Bin là một chú khỉ con bị vứt bỏ trong thùng rác, may mắn được một hướng dẫn viên du lịch tại Sơn Trà phát hiện vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Khi đó, Bin đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bộ lông bị cắt nham nhở, tinh thần hoảng loạn và chịu sang chấn tâm lý nặng nề do bị tách khỏi mẹ quá sớm. Khi được đem về chăm sóc, đứa con của rừng này chỉ biết cuộn tròn người lại vì sợ hãi tột độ. Bin thường xuyên ngậm bộ phận sinh dục của mình, một hành vi được cho là cách để tự trấn an bản thân, như thể đang tìm kiếm sự an ủi từ bầu vú mẹ.

Bin còn bị cắt đuôi, một hành động thường thấy khi người ta bắt khỉ con làm thú cưng, nhằm mục đích dễ dàng mặc quần áo cho chúng như con người. Chú khỉ có xoáy trên đỉnh đầu, lông màu đen nhưng bị cắt tỉa một cách lộn xộn. Trong ba tháng đầu tiên, Bin được điều trị các vấn đề về tiêu hóa do chế độ ăn uống không phù hợp trước đó. Đồng thời, chú cũng nhận được sự hỗ trợ phục hồi tâm lý để vượt qua tình trạng sợ hãi, thu mình và rối loạn hành vi do stress gây ra.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quá trình hòa nhập tự nhiên và sự biến mất đột ngột

Trong quá trình hồi phục, Bin dần làm quen với môi trường thiên nhiên, cây cối và đàn khỉ tại khu vực chùa Linh Ứng. Đặc biệt, chú nhận được sự quan tâm và che chở từ một cá thể khỉ đực, người đã xem Bin như con của mình. Khi sức khỏe và khả năng thích nghi được cải thiện, Bin bắt đầu được cá thể khỉ đực ôm dưới bụng để di chuyển cùng đàn. Từ đó, chú chính thức bước vào hành trình trở về với tự nhiên. Bin đã học cách hái lá, quả rừng để ăn, bắt côn trùng và uống nước suối, nước trong hốc cây. Chị Trúc chia sẻ: "Bin đã trải qua mưa bão và thời tiết khắc nghiệt dưới sự dìu dắt của đàn và cá thể khỉ đực, từng bước thích nghi với môi trường sống tự nhiên. Ngày 23 tháng 9 năm 2025, Bin được tái thả thành công về tự nhiên." Từ thời điểm đó cho đến ngày 6 tháng 2 năm 2026, Bin vẫn thường xuyên được theo dõi và ghi nhận sinh hoạt bình thường trong đàn.

Tuy nhiên, từ ngày 7 tháng 2 năm 2026, mọi người không còn thấy sự xuất hiện của Bin. Những ngày sau đó, dù đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực chùa Linh Ứng và mở rộng ra các vùng lân cận, nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan. Trong quá trình chăm sóc và theo dõi Bin sau khi tái thả, chị Trúc đã không đăng tải hình ảnh hay vị trí cụ thể của chú lên mạng xã hội. Chỉ khi Bin mất tích, chị mới chia sẻ thông tin với hy vọng cộng đồng, nếu ai đó đến khu vực bán đảo Sơn Trà và nhìn thấy Bin, sẽ báo tin cho ban quản lý.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lời kêu gọi từ cộng đồng và vấn đề nuôi khỉ làm thú cưng

Trong hơn một tháng qua, chị Trúc thường xuyên chia sẻ và cập nhật lại hành trình hồi sinh của Bin trước khi mất tích, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Ai nấy đều trông ngóng và mong chờ tin tức về chú khỉ đáng yêu này. Chị Trúc, người thường xuyên hỗ trợ lực lượng kiểm lâm của Ban quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng trong các ca cứu hộ khỉ, cho biết tình trạng nuôi khỉ làm thú cưng vẫn diễn ra phức tạp. Việc khỉ bị cắt đuôi để phục vụ mục đích mặc quần áo thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, như gây thương tích, nhiễm trùng, ảnh hưởng thần kinh hoặc thậm chí bị liệt.

Chị Trúc bày tỏ: "Chúng tôi cũng mong nếu ai đó vì thương yêu mà đưa Bin về nhà, mong được hỗ trợ đưa bé trở lại khu vực chùa Linh Ứng để bé có cơ hội tiếp tục cuộc sống tự nhiên. Khỉ không phải là vật nuôi, khỉ là động vật hoang dã thuộc về tự nhiên." Cộng đồng hy vọng rằng, với sự chung tay tìm kiếm, Bin sẽ sớm được tìm thấy và trở về với môi trường sống tự nhiên vốn có của mình.