Giữa đêm khuya tại TP.HCM, khi hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, một nhóm thanh niên vẫn lăn lộn trên đường phố để cứu hộ xe máy miễn phí cho những người gặp sự cố. Đội cứu hộ này đã hoạt động được hơn 2 năm, hỗ trợ hàng nghìn trường hợp từ xì lốp, hết xăng đến hư hỏng nặng.
Hoạt động xuyên đêm
Đội cứu hộ do anh Nguyễn Văn A (28 tuổi) sáng lập, hiện có khoảng 20 thành viên thường trực. Các thành viên làm việc theo ca, từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Họ sẵn sàng di chuyển đến bất kỳ đâu trong nội thành khi nhận được cuộc gọi cầu cứu.
Theo anh A, mỗi đêm đội tiếp nhận trung bình 15-20 cuộc gọi. “Có những đêm mưa gió, chúng tôi vẫn phải chạy đi vì người dân cần lắm”, anh chia sẻ. Các trường hợp thường gặp nhất là xe hết xăng, thủng lốp hoặc chết máy do ngập nước.
Miễn phí hoàn toàn
Điểm đặc biệt của đội là không thu bất kỳ khoản phí nào, kể cả tiền xăng hay công sửa chữa. “Nhiều người không tin, cứ hỏi có bị lừa không, nhưng chúng tôi làm vì muốn giúp đỡ thôi”, anh A nói. Kinh phí hoạt động được trích từ tiền túi của các thành viên và sự ủng hộ của một số nhà hảo tâm.
Chị Trần Thị B, một người từng được cứu hộ, kể: “Tôi đi làm về muộn, xe chết máy giữa đường vắng. Gọi điện cho đội, chỉ 15 phút sau họ đã có mặt. Sửa xong, họ từ chối nhận tiền. Tôi rất cảm kích”.
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Không chỉ cứu hộ, đội còn tuyên truyền về an toàn giao thông và cách xử lý sự cố cơ bản. Họ hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành khác. “Chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp rằng giúp đỡ người khác không cần to tát, chỉ cần một hành động nhỏ nhưng kịp thời”, anh A chia sẻ.
Theo thống kê của đội, trong năm 2024, họ đã hỗ trợ hơn 3.000 trường hợp, giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông về đêm. Nhiều người dân đã gọi điện cảm ơn và thậm chí xin gia nhập đội.



