Trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động, ngày 2.8 vừa qua, hơn 40 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 đã có một chuyến du lịch về nguồn đầy ý nghĩa, do Công ty CP Lữ hành Vietluxtour phối hợp tổ chức. Chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui, kỷ niệm đẹp mà còn giúp các em tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống sau những mất mát và đau thương do dịch bệnh gây ra.
Đoàn đã có mặt tại Khu di tích lịch sử Đền Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM) – một trong những công trình tưởng niệm tiêu biểu của cả nước. Đền được xây dựng để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Với lối kiến trúc trang nghiêm, hài hòa, nơi đây không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.
Thắp sáng niềm tin qua chuyến tham quan Đền Bến Dược
Tại Đền Bến Dược, các em nhỏ được các hướng dẫn viên của Vietluxtour giới thiệu về lịch sử hình thành và ý nghĩa của công trình. Được biết, Đền Bến Dược được khởi công xây dựng từ những năm 1990 và hoàn thành sau đó, gồm nhiều hạng mục như đền chính, nhà bia, khu mộ liệt sĩ. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động tri ân, lễ hội truyền thống hằng năm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến viếng thăm.
Những câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của cha anh đi trước đã để lại trong lòng các em nhiều cảm xúc sâu lắng. Nhiều em bày tỏ lòng biết ơn và tự nhủ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh to lớn đó. Dù tuổi còn nhỏ, các em phần nào hiểu được rằng chính hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ.
Giải trí thỏa thích tại công viên nước TTC Trảng Bàng
Rời Đền Bến Dược, đoàn tiếp tục hành trình đến Công viên nước TTC Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh. Đây là khu vui chơi giải trí hiện đại với hệ thống hồ bơi, đường trượt nước, khu trò chơi trẻ em và nhiều hoạt động thể thao dưới nước. Các em được thỏa sức vẫy vùng trong làn nước trong xanh, mát lạnh, xua tan cái nắng gay gắt của mùa hè.
Không chỉ có các trò chơi nước, các tình nguyện viên còn tổ chức những trò chơi tập thể sôi động như kéo co, chuyền bóng, nhảy múa. Tiếng cười nói rộn rã khắp khuôn viên công viên, tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi. Đối với những đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương tinh thần, những giây phút hồn nhiên này là liều thuốc tinh thần quý giá.
Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời – điểm tựa yêu thương
Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động nhằm đồng hành cùng trẻ em mồ côi vì đại dịch Covid-19. Không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng, hỗ trợ vật chất, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, du lịch, sinh hoạt cộng đồng để giúp các em vơi bớt mất mát, sớm ổn định tâm lý và hòa nhập cuộc sống.
Theo đại diện ban tổ chức, mỗi chuyến đi đều được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ phương tiện di chuyển, ăn uống đến các hoạt động vui chơi an toàn. Công ty CP Lữ hành Vietluxtour đã phối hợp chặt chẽ, bố trí đội ngũ hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, luôn sát cánh và chăm sóc các em trong suốt hành trình. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.
Lan tỏa những hành động nhân văn
Chuyến du lịch về nguồn lần này không chỉ là một chuyến dã ngoại thông thường. Nó còn là một bài học lịch sử sống động, giúp các em thêm yêu quê hương, đất nước và trân trọng nền hòa bình độc lập. Việc lồng ghép giữa giáo dục truyền thống và vui chơi giải trí đã tạo nên một trải nghiệm vô cùng bổ ích và lý thú.
Nhìn những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh niềm vui khi tạm biệt các anh chị tình nguyện viên, có thể thấy rằng chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều hành trình nhân ái như vậy để tiếp thêm sức mạnh cho những trái tim non trẻ vượt qua nghịch cảnh, vững bước trên con đường phía trước.



