Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng: Hành trình đoàn tụ ấm lòng giữa Sài Gòn cuối năm
Chuyến xe 0 đồng đưa người xa quê về sum họp Tết

Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng: Hành trình đoàn tụ ấm lòng giữa Sài Gòn cuối năm

Chiều ngày 11 tháng 2, khi TP.HCM vẫn đang hối hả với nhịp sống mưu sinh những ngày cuối năm, tại số 79 đường Diệp Minh Châu thuộc phường Tân Sơn Nhì, một không gian Tết đặc biệt đang diễn ra. Không có sân khấu hoành tráng, chỉ có những gương mặt lam lũ nhưng ánh lên niềm vui rạng rỡ. Tại đây, hơn 1.000 người xa quê đang chờ đợi để lên những chuyến xe nghĩa tình 0 đồng, bắt đầu hành trình trở về nhà sum họp dịp Tết Nguyên đán.

Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Vào lúc 15 giờ chiều, trước khi xe lăn bánh gần 2 tiếng, khu vực tập kết đã rộn ràng với tiếng nói cười. Những chiếc vali sờn góc, túi đựng quà Tết, ba lô học sinh được xếp ngay ngắn dọc theo vỉa hè. Mọi người đều tranh thủ đến sớm vì sợ lỡ chuyến xe về quê.

Điều bất ngờ đầu tiên với nhiều người không phải là những chiếc xe đời mới, mà là ổ bánh mì nóng hổi được trao tận tay ngay tại điểm tập kết. Hệ thống bánh mì Tuấn Mập đã chuẩn bị hơn 1.500 ổ bánh để "tiếp năng lượng" cho bà con trước khi lên đường.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Bảy, quản lý hệ thống bánh mì Tuấn Mập, chia sẻ: "Đây là năm thứ 3 chúng tôi đồng hành cùng chương trình. Một ổ bánh mì tuy nhỏ, nhưng giúp bà con lót dạ, đỡ mệt khi di chuyển. Vậy là vui rồi." Ngay đối diện, quán cà phê Tý Trọc hoạt động hết công suất, rót liên tục những ly cà phê rang xay thơm lừng miễn phí. Giữa chiều cuối năm, ly cà phê nóng ấy không chỉ giúp tỉnh táo, mà còn khiến những người đi trên các chuyến xe 0 đồng có cảm giác được quan tâm như người nhà.

Hành trình khởi động với tấm lòng vàng

Vào lúc 17 giờ, 22 chuyến xe nghĩa tình chính thức lăn bánh. Trong đó, 1 xe hướng về Quảng Ngãi, các xe còn lại đưa bà con về các xã, phường của Đà Nẵng. Đây là những chuyến xe dành cho học sinh, sinh viên, công nhân, người khuyết tật và đồng hương Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn.

Trước khi lên xe, mỗi người còn được lì xì 100.000 đồng. Một phong bao đỏ nhỏ, nhưng đủ để nhiều người xúc động, siết chặt trong tay, như cầm theo chút Tết sớm trên đường về quê.

Ông Ngô Mỹ, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại TP.HCM, cho biết: "Chuyến xe nghĩa tình là hoạt động thường niên. Ban đầu chỉ vài chuyến do cá nhân tôi vận động, nhưng hơn 10 năm qua, chương trình lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nhân. Chúng tôi chỉ mong bà con được về quê sum họp, không ai bị bỏ lại phía sau mỗi dịp Tết đến."

Những câu chuyện cảm động trên hành trình đoàn tụ

Trên mỗi chuyến xe, có những hành khách khiến người đối diện chỉ nghe thôi đã thấy sống mũi cay cay. Anh Mai Xuân Hoàng đưa 3 con nhỏ ra xe, còn 2 vợ chồng anh thì ở lại TP.HCM làm việc xuyên Tết. Cô con gái lớn Mai Bích Nhi (16 tuổi) trở thành "người lớn bất đắc dĩ", dắt 2 em là Mai Hoàng Huy (11 tuổi) và Mai Hoàng Tín (3 tuổi) về quê ở xã Tam Xuân, Đà Nẵng.

Nhi nói với giọng chững chạc hơn tuổi: "Ba mẹ con còn phải lo làm ăn cuối năm. Con đưa các em về quê để được chơi Tết với ông bà lâu hơn. Con không lo đâu, vì các cô chú trong ban tổ chức chăm sóc kỹ lắm."

Ở hàng ghế phía sau, câu chuyện của Đỗ Chí Vỹ, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, khiến cả xe lặng đi. Vỹ tâm sự: "Con mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tết năm nào cũng muốn về quê, nhưng nếu không có chuyến xe nghĩa tình thì khó lắm."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Có những người đi xe không phải cho riêng mình, mà vì con. Chị Trần Thị Hồng Nhung, công nhân giày da, dắt theo con trai 6 tuổi lên xe. Lương cơ bản chỉ hơn 4 triệu đồng, 2 năm nay chồng chị phải ở lại TP.HCM làm thêm dịp Tết. Chị Nhung cười mà mắt hoe nước: "Vé tàu xe đắt quá, không dám mua. Nhờ chuyến xe 0 đồng mà mẹ con tôi được về quê. Chỉ cần thấy con được ăn Tết với ông bà là vui rồi."

Bữa sáng ấm áp giữa hành trình dài

Giữa hành trình gần 1.000 km, khi nhiều người còn ngái ngủ, xe dừng lại ở phường Sông Cầu, Đắk Lắk. Bữa sáng của họ là tô bún nóng hổi của nhà hàng Bảy Cường. Ông Nguyễn Thanh Phương xuýt xoa: "Đã có bánh, có xôi rồi mà còn cho ăn tô bún đầy thịt như ri, thiệt là quá tử tế."

Ở tuổi 63, bà Bùi Thị Hai (quê xã Đại Lộc, Đà Nẵng) lặng lẽ lau nước mắt: "Ít có nghĩa cử nào cao đẹp như chuyến xe này. Lo cho bà con từ A tới Z luôn. Tui không biết nói chi hơn, chỉ mong sang năm còn được đi nữa."

Khi những chuyến xe khuất dần, TP.HCM lại trở về nhịp sống tất bật cuối năm. Nhưng trên những con đường hướng về miền Trung, Tết đã đến sớm từ một ổ bánh mì, ly cà phê ấm, tô bún nóng và những tấm lòng vàng lặng lẽ. Chuyến xe nghĩa tình không chỉ đưa người về quê, mà còn nhắc chúng ta nhớ: Tết, trước hết, là được trở về trong yêu thương.