Chuyến Tàu Hạnh Phúc: Hành Trình Đong Đầy Yêu Thương Trong Đêm Giao Thừa
Chuyến Tàu Hạnh Phúc: Hành Trình Yêu Thương Đêm Giao Thừa

Chuyến Tàu Hạnh Phúc: Hành Trình Đong Đầy Yêu Thương Trong Đêm Giao Thừa

Trong không khí rộn ràng của đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ, Chuyến tàu hạnh phúc do Báo Nhân Dân phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức đã lăn bánh từ ga Hà Nội, mang theo hơn 420 hành khách trên hành trình trở về quê hương hoặc du xuân đầu năm. Đây là một sáng kiến nhân văn, hướng tới lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy niềm tin và tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Những Cảm Xúc Ấm Áp Từ Hành Khách Xa Quê

Anh Trương Đức Mạnh, quê Quảng Trị, sau hơn 5 năm làm việc tại Nhật Bản, đã vội vã đẩy hai chiếc vali vào khoang giường nằm và gọi điện thông báo cho gia đình về chuyến tàu đặc biệt này. Dù không kịp đón Giao thừa cùng người thân do công việc bận rộn, anh cảm thấy ấm lòng khi được trải nghiệm trên Chuyến tàu hạnh phúc. Anh chia sẻ: "Từ cách trang trí đẹp mắt, không gian ấm cúng đến những bức tranh về Việt Nam, tất cả khiến tôi xúc động và mong mỏi sớm gặp lại bố mẹ."

Chị Vương Thúy Hồng, quê Ninh Bình, cùng con gái nhỏ cũng có chung cảm nhận. Do con bị ốm, hai mẹ con chỉ kịp lên tàu vào đêm Giao thừa. Chị tâm sự: "Chưa bao giờ tôi ở trên tàu vào đêm này, nhưng khi nhận được lời chúc và phong bao lì-xì may mắn, tôi thật sự xúc động. Hành trình trở nên ấm áp hơn bao giờ hết."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trải Nghiệm Đáng Nhớ Cho Các Gia Đình

Anh Vũ Đức Dũng, cũng quê Ninh Bình, cho biết gia đình anh thường xuyên di chuyển bằng tàu hỏa trong đêm Giao thừa để về quê đón Tết, nhưng đây là lần ấn tượng nhất. Anh lựa chọn tàu hỏa vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo trải nghiệm thú vị cho con cái. Anh bày tỏ: "Tàu trang trí rất đẹp, không gian gần gũi. Dù đường về xa, tôi cảm giác quãng đường như ngắn lại. Với tôi, gia đình ở đâu thì yêu thương ở đó."

Sự Kiện Khởi Động Và Ý Nghĩa Nhân Văn

Chương trình Chuyến tàu hạnh phúc chính thức khởi hành từ ngày 2/2/2026, với mục tiêu tạo khởi đầu tích cực cho năm mới, nơi hạnh phúc hiện diện trong từng hành trình. Đây là sự kết tinh của trách nhiệm xã hội từ Báo Nhân Dân và ngành đường sắt, nhằm gắn kết cộng đồng và kết nối các vùng miền trên khắp đất nước.

Trong đêm Giao thừa, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cùng lãnh đạo các đơn vị phối hợp đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, công nhân viên làm việc đêm, cũng như trao lì-xì may mắn cho hành khách. Hành khách còn được nhận số báo Tết "Xuân Cất cánh" từ tay đồng chí Lê Quốc Minh, tạo thêm niềm vui và ý nghĩa cho chuyến đi.

Kết Nối Yêu Thương Trên Hành Trình Sum Vầy

Đa số hành khách trên chuyến tàu là những người làm việc xa nhà, họ mang theo nỗi nhớ quê hương và hy vọng đoàn tụ. Dù mỗi người có tâm trạng khác nhau, nhưng khi bước lên tàu, nhiều người không giấu nổi sự ngạc nhiên, thích thú và phấn khởi. Những nụ cười rạng rỡ thay thế cho vất vả của năm cũ, tất cả cùng tận hưởng những khoảnh khắc đong đầy yêu thương và hạnh phúc trên hành trình đặc biệt này.

Chuyến tàu hạnh phúc không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn trở thành biểu tượng của sự kết nối, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần đoàn kết trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình