Từ một cậu bé khỏe mạnh, cuộc đời anh Nguyễn Bá Kỳ (sinh năm 1990, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) rơi vào những năm tháng tăm tối khi căn bệnh quái ác ập đến. Hiện tại, anh nằm trên chiếc giường đặt ngoài sân căn nhà khang trang, nở nụ cười khi nhắc về hành trình gian nan của mình.
Những năm tháng đen tối
Anh Kỳ sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Nghi Phong (cũ). Tuổi thơ của anh trôi qua bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến năm 12 tuổi, khi những cơn đau nhức bắt đầu xuất hiện khắp cơ thể. Sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh viêm đa khớp. Gia đình đã chạy vạy khắp nơi chữa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Theo thời gian, cơ thể anh dần co cứng, các khớp biến dạng. Từ một cậu bé khỏe mạnh, anh gần như bị liệt toàn thân, chỉ còn ba ngón tay bên trái có thể cử động và chiếc đầu chỉ xoay được về một phía.
Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Trong những ngày anh nằm điều trị tại bệnh viện, cha anh đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Khi trở về nhà, anh mới biết cha đã mãi mãi ra đi. Anh Kỳ nhớ lại: “Sau khi bố mất, mọi gánh nặng đổ lên vai mẹ. Một mình mẹ vừa làm lụng kiếm sống, vừa chăm sóc tôi và chị gái”.
Bệnh tật khiến việc học của anh phải dang dở. Mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống, tắm rửa đến di chuyển đều phụ thuộc vào mẹ. Càng lớn, anh càng cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Anh kể: “Ngày đó mẹ tôi khóc rất nhiều. Mẹ nói với tôi rằng mẹ sống vì tôi, nếu tôi chết, mẹ cũng sẽ không sống nữa. Chính câu nói ấy đã kéo tôi trở lại”.
Nghị lực vươn lên
Sau lần đứng giữa ranh giới sống còn, anh Kỳ tự nhủ nếu đã sống thì phải sống sao cho có ý nghĩa. Anh bắt đầu tìm tòi và được truyền cảm hứng từ một người khuyết tật khác. Anh nghĩ: “Người ta bị khuyết tật còn nặng hơn mình nhưng họ vẫn làm được công nghệ thông tin, vậy thì mình cũng sẽ làm được”. Đúng lúc, một nhà hảo tâm tặng anh chiếc máy tính. Món quà tuy không quá lớn nhưng đã làm thay đổi cuộc đời chàng thanh niên bại liệt ấy.
Từ làm đĩa nhạc, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video đến thiết kế website, anh đều kiên trì mày mò từng chút một và có những khoản thu nhập đầu tiên. Dần dần, anh nhận được các công việc về dựng video đám cưới, thiết kế website, làm marketing cho doanh nghiệp. Những đồng tiền kiếm được bằng chính sức lao động khiến anh như tìm lại giá trị bản thân.
Chuyện tình cổ tích
Nếu chiếc máy tính mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho anh Nguyễn Bá Kỳ, thì cũng chính từ thế giới mạng, anh gặp được người phụ nữ sẽ đồng hành cùng mình suốt đời. Năm 2011, khi quản lý một diễn đàn dành cho người khuyết tật, anh quen chị Phan Thị Nga (sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh). Khi ấy, chị Nga là sinh viên đại học ở Hà Nội. Bản thân chị cũng bị khuyết tật với một cánh tay bị teo và chân phải yếu hơn bình thường. Sự đồng cảm khiến chị chủ động nhắn tin hỏi thăm anh.
Những cuộc trò chuyện ngày càng nhiều hơn. Từ cảm thông, họ dần nảy sinh tình cảm. Vài tháng sau, chị Nga bắt xe khách xuyên đêm từ Hà Nội vào Nghệ An để gặp người đàn ông mình thương. Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy anh Kỳ nằm bất động trên chiếc xe lăn ngả giường, chị không hề chùn bước. Ngược lại, chị càng thương anh hơn. Anh Kỳ cười nhớ lại: “Hàng xóm nghe tin tôi có bạn gái về thăm còn kéo sang xem. Mọi người không tin một người như tôi lại có người yêu”.
Tuy nhiên, tình yêu của họ gặp không ít rào cản. Gia đình chị Nga từng lo lắng cho tương lai con gái khi lấy một người chồng liệt toàn thân. Mẹ anh Kỳ cũng từng bảo với chị Nga rằng “nếu lấy Kỳ, con sẽ khổ”. Nhưng vượt lên tất thảy, chị Nga vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh Kỳ kể, chị Nga lúc đó đã nói một câu mà anh nhớ mãi: “Cả đời này con sẽ chỉ lấy anh Kỳ làm chồng thôi”. Sau này, khi trực tiếp gặp mặt và trò chuyện, cha chị Nga cũng đã đồng ý gả con gái.
Hạnh phúc viên mãn
Năm 2012, đám cưới của họ diễn ra trong sự xúc động của hai bên gia đình và bà con lối xóm. Do sức khỏe không cho phép, mọi nghi thức từ dạm ngõ, ăn hỏi đến đón dâu đều phải nhờ người thân thay mặt. Đến lúc cô dâu về tới nhà, anh Kỳ mới ra được đầu ngõ đón vợ. Anh kể: “Hôm ấy nhiều người đến xem đám cưới của tôi lắm. Họ vừa thương vừa mừng cho chúng tôi”.
Đến nay, anh Kỳ và chị Nga đã có 14 năm chung sống. Tổ ấm nhỏ của họ có ba người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Suốt ngần ấy năm, chị Nga vẫn là người âm thầm gánh vác mọi việc trong gia đình, từ chăm sóc chồng đến nuôi dạy con cái. Còn anh Kỳ luôn nỗ lực lo kinh tế bằng tất cả khả năng của mình.
Ngoài ra, anh Kỳ cũng tham gia các hoạt động của một số hội nhóm người khuyết tật. Đồng thời, khi có điều kiện, anh thường xuyên chia sẻ, đóng góp đến những người kém may mắn hơn mình. Chia sẻ về nguyện vọng tương lai, anh Kỳ chỉ cười và nói rằng muốn cố gắng thật nhiều để lo cho con cái học hành tốt hơn, cũng như chăm lo cho cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc hơn.
Ông Lê Duy Thành, Phó phòng Văn hoá – Xã hội phường Vinh Lộc, cho biết: “Trải qua bao khó khăn, người đàn ông bị liệt toàn thân đã tự viết nên kỳ tích cho cuộc đời mình. Không chỉ sống tốt, anh còn khiến nhiều người cảm phục trước những thành quả ngọt ngào mà hai vợ chồng đã đạt được sau nhiều năm miệt mài phấn đấu. Bằng nghị lực phi thường và khát vọng sống mãnh liệt, anh Kỳ đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về ý chí và sự cống hiến. Mỗi con người dù mang khiếm khuyết đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, chỉ cần họ giữ vững niềm tin và lòng yêu thương”.



