Nhóm tình nguyện Hà Nội 16 năm 'lặng thầm' vá đường đêm giao thừa
Gần 24h ngày 16/2, tức đêm 29 Tết, trên trục đường thôn Hạ Thái thuộc xã Hồng Vân, Hà Nội, một nhóm tình nguyện viên vẫn đang thầm lặng san đá và vá đường. Anh Phạm Văn Hiếu, Trưởng nhóm tình nguyện "vá" đường, chia sẻ: "Sắp tới giao thừa, nhưng mấy anh em chúng tôi tranh thủ vá xong mấy ổ gà trên tuyến đường này, để người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn."
Hoạt động rộng khắp với 400 thành viên
Anh Hiếu cho biết, nhóm tình nguyện hiện có khoảng 400 thành viên với nhiều độ tuổi khác nhau, hoạt động khắp các khu vực tại Hà Nội. Hễ đoạn đường nào có ổ voi, ổ gà là nhóm tìm đến và triển khai "vá" đường, trong đó nhiều nhất là khu vực Thường Tín và Phú Xuyên.
Quy trình làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả
Trước mỗi buổi đi "vá" đường, nhóm sẽ khảo sát, tính toán số lượng vật liệu cần thiết và số người sẽ tham gia. Khoảng 20h, sau khi cơm nước xong, mọi người sẽ lên đường. Tại điểm đường, người làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện di chuyển, người vận chuyển vật liệu... mỗi người một việc.
Để không ảnh hưởng đến việc lưu thông của mọi người, nhóm của Hiếu thường lựa chọn buổi tối hoặc ngày nghỉ để "vá" đường. Nguyên vật liệu để "vá" đường một phần do các tình nguyện viên đóng góp, một phần các Mạnh Thường Quân tài trợ.
16 năm đóng góp cho cộng đồng
Đến nay, Hiếu và nhóm tình nguyện đã 16 năm "lặng thầm" vá đường, góp phần làm đẹp nhiều tuyến đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Những nỗ lực này không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng mà còn lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng.



