Nam sinh Hà Nội lạc trong rừng trúc Tam Đảo được giải cứu sau 37 giờ
Sau hơn 37 giờ mất tích trong khu vực rừng núi hiểm trở tại Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, đã may mắn được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định dù có dấu hiệu suy kiệt. Sự việc xảy ra tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, thu hút sự chú ý của cộng đồng và các cơ quan chức năng.
Hành trình leo núi và khoảnh khắc lạc lối
Theo thông tin từ báo Lao động, vào sáng ngày 19/4, Tuấn Anh cùng một nhóm 10 người bạn đã xuất phát từ khu vực dốc Rít, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, với mục tiêu chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc cao khoảng 1.592m. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18h cùng ngày, nhóm bạn bất ngờ phát hiện Tuấn Anh bị lạc và không thể liên lạc được.
Gia đình nam sinh ngay lập tức báo cáo sự việc, khởi động một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Theo lời kể của Tuấn Anh, em đã vô tình lạc vào một khu rừng trúc dày đặc, mất hoàn toàn phương hướng và phải quanh quẩn trong khu vực đó từ chiều 19/4. Trong lúc cố gắng tìm đường ra, em phát hiện một bờ suối và quyết định đi men theo dòng nước với hy vọng thoát khỏi rừng.
Cuộc giải cứu ngoạn mục với sự tham gia của hơn 100 người
Ngay sau khi nhận được công văn từ UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức tìm kiếm công dân mất tích, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đề xuất thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, do Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Phó Trưởng phòng, làm chỉ huy.
Chiến dịch đã huy động hơn 100 người từ nhiều đơn vị khác nhau, bao gồm:
- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH với 4 xe CNCH cơ giới và 26 cán bộ chiến sĩ.
- Công an xã Đạo Trù do Thiếu tá Nguyễn Thanh Long phụ trách.
- Lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Tam Đảo, quân sự, và Công an xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên.
- Các tình nguyện viên và quần chúng nhân dân địa phương.
Đặc biệt, Đại tá Trương Duy Tuấn, Giám thị trại giam Vĩnh Quang, đã chỉ đạo sử dụng flycam để hỗ trợ tìm kiếm từ trên cao, tăng cường hiệu quả cho chiến dịch.
Khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động
Vào khoảng 7h15 ngày 21/4, tổ tìm kiếm số 8 đã phát hiện Tuấn Anh đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600m trong rừng núi. Em trong tình trạng tỉnh táo, có thể đi lại được, nhưng biểu hiện lo lắng và bị thương xây xát nhẹ do quá trình di chuyển gặp thác suối cao và đá trơn trượt.
Lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành sơ cứu và đưa nam sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi nhìn thấy con trai được đưa xuống núi an toàn, bà Nguyễn Thị Hòa, mẹ của Tuấn Anh, đã vui mừng ôm chặt lấy em. Xúc động nghẹn ngào, bà thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo xã Đạo Trù, Cảnh sát PCCC và CNCH, quân đội, y tế, và người dân thôn Vĩnh Ninh đã nhiệt tình hỗ trợ.
Hiện tại, sức khỏe của Tuấn Anh đã ổn định, và em đang được theo dõi y tế để đảm bảo hồi phục hoàn toàn sau trải nghiệm đáng nhớ này. Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ an toàn khi tham gia các hoạt động leo núi, đồng thời làm nổi bật tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng trong những tình huống khẩn cấp.



