Hai mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy quán lẩu chay tại Tp.HCM
Sáng ngày 24/3, con đường Phạm Đăng Giảng thuộc phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh chìm trong bầu không khí tang thương sau một vụ cháy kinh hoàng. Căn nhà thuê rộng khoảng 100 mét vuông, từng là quán lẩu chay đông khách, giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát với mái tôn sập xuống và ám đầy khói đen. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 23/3 đã cướp đi sinh mạng của chị N.T.M.T. (sinh năm 1978) và con gái N.T.T.Q. (sinh năm 2017), để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và cộng đồng.
Hiện trường đau lòng và những nỗ lực cứu hộ bất thành
Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh vỡ và tro tàn. Anh Minh, một người sống gần đó và là một trong những người đầu tiên tiếp cận, chia sẻ: "Căn nhà khóa cửa chặt, phía trước lại chất nhiều bàn ghế và tủ kính chắn lối nên chúng tôi rất khó tiếp cận. Tôi cùng mấy anh em dùng bình chữa cháy xịt liên tục từ bên ngoài nhưng không ăn thua. Lửa bên trong đỏ rực, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi mà cửa lại khóa trái, không thể phá vào cứu người".
Chị Sương, hàng xóm của gia đình nạn nhân, cũng đau xót nhớ lại thời điểm phát hiện vụ cháy. Nghe tiếng hô hoán, chị chạy ra ngoài và gọi điện cho bà T. nhưng không nhận được phản hồi. "Có người nói 2 mẹ con đã thoát ra phía sau, tôi chạy đi tìm. Nhưng đến nơi mới biết căn nhà không có cửa hậu. Lúc đó mọi hy vọng vụt tắt", chị kể với giọng nghẹn ngào.
Gia cảnh đáng thương và sự mất mát không thể bù đắp
Hàng xóm cho biết, chị T. là người hiền lành, hòa đồng, đã sống cùng con gái trong căn nhà thuê này khoảng 5 năm. Sau khi dọn hàng vào khoảng 20 giờ 30 mỗi ngày, hai mẹ con thường lên gác lửng nghỉ ngơi – chính là nơi họ gặp nạn trong đêm định mệnh. Chị Sương chia sẻ thêm: "Mới sáng hôm qua, ông Tâm (70 tuổi), cha chị T., còn qua phụ con chở rau đi bán. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thành tro bụi". Hình ảnh ông Tâm ngã quỵ bên rào chắn, chắp tay cầu nguyện cho con gái và cháu ngoại khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.
Rạng sáng ngày 24/3, thi thể của hai nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời có phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân trong việc lo hậu sự.
Diễn biến vụ cháy và nguyên nhân ban đầu
Nhiều nhân chứng cho biết, đám cháy bùng phát từ khu vực giữa nhà, sau đó lan nhanh về phía sau và bốc cao lên mái tôn, tạo thành cột khói đen bao trùm cả khu phố. Khuya ngày 23/3, người dân phát hiện lửa và khói bùng phát bên trong quán lẩu chay nhưng cửa ngoài bị khóa trong khiến họ không thể tiếp cận. Mọi người hô hào đập cửa để đưa bình chữa cháy mini vào dập lửa nhưng bất thành, lửa nhanh chóng bùng phát và bao trùm toàn bộ quán.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Lối cửa chính, là lối thoát hiểm duy nhất trong nhà, đã được phá để tiếp cận. Bên trong, bàn ghế ngổn ngang và lửa chặn lối vào khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã sử dụng vòi rồng để dập lửa và tạo lối vào sâu bên trong tìm kiếm những người mắc kẹt.
Tại khu vực phòng ngủ, tổ cứu nạn cứu hộ đã phát hiện hai mẹ con và nhanh chóng đưa ra ngoài. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đã tử vong do ngạt khói và bỏng nặng. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, nhưng quán ăn với diện tích khoảng 100 mét vuông cùng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.
Những bài học đắt giá về an toàn phòng cháy
Theo thông tin từ người dân địa phương, quán chay này vừa được sử dụng làm nhà ở, vừa kết hợp kinh doanh và đã hoạt động được khoảng 5 năm. Hằng ngày, quán mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 20 giờ thì ngưng. Sau khi đóng cửa, hai mẹ con chủ quán thường dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán. Đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực phía trước, trong khi các nạn nhân ngủ ở phòng ngủ phía sau, có thể đã không phát hiện kịp thời và không thoát ra được, dẫn đến tử vong do ngạt khói.
Đến hơn 7 giờ sáng ngày 24/3, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy. Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để làm rõ sự việc và có biện pháp hỗ trợ thiết thực cho gia đình nạn nhân trong thời gian tới.



