Hai chị em bà Nguyễn Thị L. (72 tuổi) và ông Nguyễn Văn T. (68 tuổi) đang sống nương tựa nhau trong căn nhà dột nát tại ấp 3, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cả hai đều mắc bệnh tật, không thể tự chăm sóc bản thân, phải nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm và chính quyền địa phương.
Hoàn cảnh thương tâm
Bà L. bị thoái hóa khớp nặng, đi lại khó khăn, còn ông T. bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, không thể lao động. Ngôi nhà của hai chị em chỉ rộng khoảng 20m2, tường xiêu vẹo, mái tôn thủng lỗ chỗ. Họ sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội 500.000 đồng/tháng và sự hỗ trợ của bà con lối xóm.
Theo ông Nguyễn Văn H., trưởng ấp 3, chia sẻ: "Hai chị em không có con cái, họ hàng cũng thưa thớt. Họ chỉ biết nương tựa vào nhau, người này khỏe hơn thì chăm người kia. Nhìn cảnh đó ai cũng xót xa."
Cuộc sống khốn khó
Hàng ngày, bà L. cố gắng nấu những bữa ăn đơn giản cho cả hai. Có hôm bà đau quá không dậy được, ông T. phải nhịn đói. Nhiều lần, người dân quanh đây mang cơm, cháo sang cho hai chị em. "Tôi thương hai chị em lắm, cứ rảnh là tôi qua giúp họ nấu cơm, dọn dẹp. Nhưng tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể giúp mãi được", bà Trần Thị H., hàng xóm, cho biết.
Chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây dựng lại mái nhà, nhưng điều kiện còn khó khăn nên chưa thể thực hiện được. Ông Lê Văn P., cán bộ phường, nói: "Chúng tôi đã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ, nhưng cần nhiều hơn nữa để đảm bảo cuộc sống cho hai người."
Kêu gọi sự chung tay
Câu chuyện về hai chị em đã được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đã có một số nhóm thiện nguyện đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền, gạo. Tuy nhiên, cuộc sống lâu dài của họ vẫn còn nhiều bấp bênh. Bà L. tâm sự: "Chỉ mong được sống yên ổn, đừng đau ốm nữa là mừng. Còn em tôi, nếu mai mốt tôi mất đi thì không biết ai lo cho nó."
Chính quyền địa phương kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa nhà và có các khoản trợ cấp thường xuyên hơn cho những trường hợp khó khăn như hai chị em. Họ hy vọng rằng, sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp những mảnh đời bất hạnh có một cuộc sống tốt hơn khi về già.



