Ngôi nhà mới thay thế căn nhà tôn xuống cấp
Gia đình ông Hà Văn Chương, một hộ cận nghèo tại tỉnh Đắk Lắk, vừa được trao tặng ngôi nhà Đại đoàn kết sau thời gian dài sống trong căn nhà tôn cũ kỹ, hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa. Công trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thực hiện.
Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị
Theo đó, Đồn Biên phòng Yok M’bre đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn gia đình ông Chương là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” trong năm 2026. Trong quá trình thi công, đơn vị đã phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng, kịp thời hỗ trợ và động viên gia đình vượt qua khó khăn phát sinh.
Thông tin chi tiết về ngôi nhà
Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trên diện tích gần 80m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 430 triệu đồng, trong đó gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, phần còn lại do gia đình đối ứng. Công trình được hoàn thành sau gần 3 tháng thi công.
Phát biểu của lãnh đạo Bộ đội Biên phòng
Tại buổi lễ trao nhà, Thiếu tá Nguyễn Bảo Lân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội thiết thực hướng về nhân dân biên giới. Các hoạt động được triển khai khá đa dạng, từ hỗ trợ sinh kế, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng', đến xây dựng nhà tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết, Nhà đồng đội và nhiều hoạt động thiết thực khác. Mỗi việc làm đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với nhân dân nơi biên giới.”
Ý nghĩa của ngôi nhà
Thiếu tá Nguyễn Bảo Lân cũng cho rằng giá trị của một ngôi nhà không chỉ được đo bằng vật chất, mà điều trân quý hơn chính là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia được gửi gắm trong từng viên gạch, từng ngày công lao động. Ngôi nhà hôm nay là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc và sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Đồng chí mong muốn gia đình ông Hà Văn Chương tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn và sử dụng tốt ngôi nhà mới; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, từng bước xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no và hạnh phúc.



