Trao hơn 105 triệu đồng đến bà U70 gồng gánh nuôi 4 cháu mồ côi ở Quảng Trị
Trao hơn 105 triệu đồng đến bà U70 nuôi 4 cháu mồ côi

Ngày 15/4, đại diện Báo VietnamNet đã trao số tiền 105.650.000 đồng từ Quỹ Nhân ái của bạn đọc đến bà Nguyễn Thị Hợi (69 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Đây là số tiền bạn đọc cả nước ủng hộ sau khi bài viết về hoàn cảnh của bà được đăng tải.

Hoàn cảnh đặc biệt của bà Hợi

Bà Hợi có 5 người con nhưng 2 người đã mất, 3 người còn lại mỗi người một hoàn cảnh khó khăn. Hiện bà đang phải nuôi 4 cháu nội, ngoại mồ côi, trong đó có một cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Các cháu đều trong độ tuổi đi học, từ lớp 1 đến lớp 9.

Hàng ngày, bà phải làm đủ thứ việc để kiếm sống: đi cấy thuê, nhặt củi, bắt ốc... nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Căn nhà của bà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ dột nát, không có đồ đạc đáng giá.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Niềm vui từ sự sẻ chia

Nhận được số tiền hỗ trợ, bà Hợi xúc động cho biết: "Tôi cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo VietnamNet. Số tiền này sẽ giúp tôi trang trải học phí cho các cháu và sửa lại mái nhà dột. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành".

Đại diện báo VietnamNet cho biết, đây là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà báo đã kêu gọi sự hỗ trợ từ bạn đọc. Số tiền quyên góp được đã được chuyển trực tiếp đến tay bà Hợi, đảm bảo minh bạch và kịp thời.

Ý nghĩa của sự giúp đỡ

Số tiền 105,65 triệu đồng, tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn đối với bà Hợi và các cháu. Nó giúp các cháu có thêm điều kiện đến trường, giảm bớt gánh nặng cho người bà già yếu.

Hy vọng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, những mảnh đời bất hạnh như bà Hợi sẽ có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình