Bi kịch Ulsan: Tang lễ 5 cha con trong cảnh nghèo khó và nỗi đau không lời
Vào ngày 22 tháng 3 năm 2026, tại nhà tang lễ một bệnh viện ở Ulsan, Hàn Quốc, một buổi lễ đưa tang đầy xót xa đã được cử hành cho 5 cha con, bao gồm bốn đứa trẻ nhỏ và người cha 34 tuổi. Sự kiện này diễn ra trong không khí tĩnh lặng đến nghẹn lòng, với sự hiện diện của chỉ vài người thân trong gia đình, phản ánh sự cô đơn và khó khăn mà họ phải đối mặt khi còn sống.
Đoàn đưa tang trong nước mắt và sự vắng lặng
Đoàn đưa tang được dẫn đầu bởi 4 bài vị của bốn anh em: ba bé gái 7 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi và một bé trai mới 5 tháng tuổi, theo sau là linh cữu của người cha. Người mẹ, bà Kim 35 tuổi, vừa được tạm thích phóng từ trại giam để lo hậu sự cho gia đình, chỉ biết nức nở nghẹn ngào đi theo đoàn xe. Suốt những ngày tang lễ, không gian nơi đây bao trùm sự vắng lặng đáng buồn; không có nhiều khách viếng thăm, cũng chẳng có những lẵng hoa chia buồn thường thấy, cho thấy sự cô lập và nghèo khó của gia đình này.
Di ảnh ngây thơ và nỗi lòng người mẹ đau đớn
Trong bức di ảnh thờ, người cha ôm chặt đứa con út trong bọc tã, phía trước là ba cô con gái nhỏ đang hồn nhiên tạo dáng tay chữ V hoặc tinh nghịch trỏ tay lên má. Đặt trước di ảnh là những loại trái cây mà các bé yêu thích khi còn sống, một chiếc bình sữa cho bé út 5 tháng tuổi và lon cà phê mà người cha thường uống, tạo nên một khung cảnh vừa cảm động vừa đau lòng.
Bà Kim, người thân duy nhất mặc tang phục chịu tang, đã khóc ngất khi nhắc về các con: "Các con tôi đều rất tươi sáng và ngoan ngoãn, dù không may gặp phải cha mẹ kém cỏi nên đã phải lớn lên trong khó khăn. Trái tim tôi thắt lại vì thậm chí chưa thể chăm lo cho các con một bữa cơm tử tế đã phải tiễn biệt thế này". Bà cầu nguyện rằng ở thế giới bên kia, các con sẽ không còn bị đói, được ăn ngon và làm tất cả những gì mình thích, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dù trong hoàn cảnh bi đát.
Góc khuất sau bi kịch: Nghèo đói và trầm cảm
Nói về người chồng quá cố, bà Kim chia sẻ ông vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thể hình gầy yếu nên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Ông thường bộc lộ triệu chứng trầm cảm với những câu nói tuyệt vọng như "Thế gian này chẳng có ai để tin tưởng" hay "Tôi có nói ra thì ai thèm nghe", cho thấy sự cô đơn và bế tắc trong cuộc sống.
Trước đó, vào ngày 18 tháng 3, thi thể của người cha và 4 người con đã được tìm thấy tại một căn nhà ở huyện Ulju. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngộ độc khí CO. Cảnh sát nhận định, sau khi người vợ bị tạm giam vì liên quan đến tội danh tài chính, người chồng đã một mình nuôi 4 con nhỏ và rơi vào cảnh túng quẫn dẫn đến bi kịch thương tâm này.
Hệ thống phúc lợi và bài học cấp thiết
Đáng chú ý, dù chính quyền địa phương từng hướng dẫn ông làm thủ tục xin trợ cấp sinh hoạt cơ bản, nhưng ông đã không nộp đơn, có thể do sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý chán nản. Vụ việc đau lòng này đang thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc và chính quyền các cấp thắt chặt hệ thống hỗ trợ phúc lợi, đặc biệt là cải thiện quy trình "xin trợ cấp" để chủ động tiếp cận những đối tượng yếu thế, nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.
Sự kiện này không chỉ là một tang lễ đầy nước mắt, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của an sinh xã hội và sự quan tâm đến những gia đình nghèo khó, dễ bị tổn thương trong xã hội hiện đại.



