5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chắp cánh mầm xanh sau bão Yagi tại Lào Cai
Sau bão Yagi, Báo Thanh Niên bảo trợ trẻ mồ côi Lào Cai

Hai năm sau cơn bão Yagi (bão số 3) tàn phá vùng biên giới Lào Cai, những mầm xanh từ chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời – Bảo trợ trẻ mồ côi sau bão Yagi” của Báo Thanh Niên đã bắt đầu kết trái. Sùng Thị Giấy và Phàn Sử Mẩy, hai nữ sinh từng mất cha mẹ trong lũ dữ, nay đã đạt thành tích học tập tốt, sở hữu chứng chỉ tiếng Trung và nuôi dưỡng ước mơ vào đại học.

Đứng dậy sau lũ dữ: Hành trình của Sùng Thị Giấy

Trận mưa lũ tháng 9/2024 sau bão Yagi đã cướp đi cả cha lẫn mẹ của em Sùng Thị Giấy – khi đó đang là học sinh lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Bát Xát. Đường sạt lở, giao thông chia cắt, Giấy quyết tâm đi bộ gần 40 km về nhà nhưng không kịp gặp mặt lần cuối. Nhà cửa và toàn bộ tài sản gia đình bị vùi lấp, hai anh em em rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Biết hoàn cảnh éo le, Báo Thanh Niên đã đưa Giấy vào chương trình bảo trợ với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho đến khi hết lớp 12. Đồng thời, gia đình em là một trong 28 hộ dân bị vùi lấp được Báo Thanh Niên kết nối với Tập đoàn Hòa Phát tài trợ 200 triệu đồng, phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai xây dựng nhà mới. Đến nay, cuộc sống gia đình đã ổn định. “Nhà mới ở gần đường giao thông, việc đi lại thuận tiện hơn nhiều. Gia đình em không còn lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về”, Giấy chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Năm học 2025–2026, Sùng Thị Giấy là một trong số ít học sinh trong lớp đạt danh hiệu học sinh giỏi và vừa hoàn thành chứng chỉ tiếng Trung HSK4 – đủ giao tiếp thành thạo ở mức cơ bản. Giấy từng nghĩ sẽ nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp anh trai, nhưng sự hỗ trợ kịp thời của Báo Thanh Niên đã trở thành bước ngoặt. Em đặt mục tiêu trở thành học sinh giỏi lớp 12, chinh phục kỳ thi đại học ngành tiếng Trung.

Điểm tựa cho Phàn Sử Mẩy và hai em nhỏ

Vụ sạt lở đất sau bão Yagi cũng cướp đi người mẹ của ba chị em Phàn Sử Mẩy (18 tuổi), Phàn Ú Mẩy (14 tuổi) và Phàn Láo Lở (11 tuổi) tại thôn Ngải Trồ, xã A Mú Sung. Qua kết nối của Tỉnh đoàn Lào Cai, Báo Thanh Niên đã đưa cả ba vào chương trình bảo trợ, đảm bảo các em không phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Phàn Sử Mẩy, hiện là học sinh lớp 12A Trung tâm GDNN-GDTX Bát Xát, kết thúc năm lớp 11 với thành tích khá và vốn tiếng Trung giao tiếp lưu loát. Tại buổi gặp mặt gần đây với Bộ đội biên phòng và đại diện Báo Thanh Niên, Mẩy tự tin giới thiệu về bản thân và ước mơ sau khi tốt nghiệp. Em cho biết sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên là điểm tựa vững chắc, bởi mẹ mất, chị gái lấy chồng, một mình bố phải nuôi bốn miệng ăn.

Nhân văn và bền vững: Ý nghĩa chương trình bảo trợ

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh: “Sự hồi sinh của những gia đình sau thiên tai, cùng tinh thần hiếu học, ý chí tự lập của các bạn trẻ Sùng Thị Giấy, Phàn Sử Mẩy hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho giá trị bền vững mà các chương trình đồng hành, hỗ trợ của Báo Thanh Niên mang lại cho dải đất biên cương Lào Cai sau thiên tai.”

Bên cạnh hỗ trợ hàng tháng, dự án xây dựng 28 ngôi nhà tại xã Y Tý (trước đây là xã A Lù) do Tập đoàn Hòa Phát tài trợ cũng giúp bà con có nơi an cư ổn định. Sự kết hợp giữa nhà ở và bảo trợ học tập đã tạo nên nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ vùng biên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên tiếp tục đồng hành cùng các em cho đến khi tốt nghiệp trung học, mở ra cơ hội thay đổi cuộc đời bằng tri thức. Những kết quả từ Sùng Thị Giấy và Phàn Sử Mẩy là minh chứng cho sức mạnh của sự hỗ trợ kịp thời và nhân văn.