Từ ngày 25/6 đến 1/7, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn 130 xã, phường, với mục tiêu thu nhận hơn 22.000 mẫu nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin phần mộ. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); đồng thời triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch của Bộ Công an.
Điểm thu nhận và phối hợp liên ngành
Theo kế hoạch, toàn tỉnh bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp. Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an và các cơ quan liên quan trực tiếp tổ chức thu nhận mẫu tại các trạm nêu trên, bảo đảm đúng quy trình, an toàn và thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ.
Để bảo đảm mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức trong tỉnh được huy động đồng hành cùng lực lượng công an; tập trung rà soát, cập nhật danh sách thân nhân liệt sĩ, tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đưa đón người dân đến các điểm thu nhận; chủ động bố trí kinh phí và nhân lực phục vụ nhiệm vụ. Công tác phối hợp liên ngành được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo, bảo đảm tiến độ trong thời gian ngắn. Việc thu thập thông tin đòi hỏi tính chính xác, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình.
Niềm hy vọng của các gia đình liệt sĩ
Có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ ở xã Diễn Châu, bà Nguyễn Thị Tuấn (SN 1944) không giấu nổi xúc động khi nhắc về người em trai - liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạn, người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Ngạn đã gác lại thanh xuân để xung phong lên đường nhập ngũ, rồi vĩnh viễn nằm lại chiến trường chỉ sau một năm chiến đấu. Nghẹn ngào nhớ lại, bà Tuấn chia sẻ: “Di nguyện lớn nhất của cha mẹ tôi trước khi qua đời là tìm được phần mộ của em Ngạn để đưa em về với gia đình. Tuy nhiên, do thông tin về đơn vị và nơi hy sinh của liệt sĩ đều đã thất lạc, gia đình đã nhiều lần đi tìm kiếm ở khắp nơi nhưng không có kết quả. Việc được lực lượng Công an và các đơn vị liên quan hướng dẫn đăng ký lấy mẫu ADN đã mở ra niềm hy vọng lớn, tiếp thêm cho tôi động lực để chờ ngày đón em trai trở về với quê hương, gia đình”.
Bà Cao Thị Mai, SN 1944, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An – chị gái của liệt sĩ Cao Văn Lung, SN 1949 cũng có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ từ sớm. Dù đang bị đau tay do ngã, bà Mai vẫn nhờ con cháu đưa đến điểm tập trung với mong muốn sớm được lấy mẫu ADN. Bà Mai chia sẻ, liệt sĩ Lung là em út trong nhà. Ông nhập ngũ sau khi cưới vợ được một năm và anh dũng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị chỉ nửa năm sau đó. Việc tham gia lấy mẫu ADN là niềm hy vọng lớn giúp gia đình bà sớm xác định được phần mộ của liệt sĩ.
Mang theo niềm khắc khoải tìm cha, bà Phạm Thị Lân (SN 1961), trú tại xã Diễn Châu đã tìm đến điểm thu nhận mẫu ADN với hy vọng tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Phạm Trọng Thuyết. Người cha thân yêu của bà lên đường nhập ngũ từ năm 1958 và mãi mãi nằm lại mặt trận phía Nam vào năm 1967. Suốt gần 60 năm qua, gia đình vẫn không biết chính xác ông đã hy sinh ở chiến trường nào. Việc lấy mẫu ADN lần này là cầu nối giúp người con gái nuôi hy vọng sớm tìm lại được bố, đưa ông về an nghỉ bên cạnh tổ tiên và dòng tộc.
Hai anh em ông Võ Quốc Trí, SN 1958, cũng có mặt tại điểm tiếp nhận mẫu ADN với hy vọng tìm lại người em trai là liệt sĩ Võ Văn Thuỳ. Ông Trí cho biết, liệt sĩ Thuỳ hy sinh tại một chiến trường thuộc tỉnh Đắk Lắk. Dù biết vị trí hy sinh, nhưng do đây là ngôi mộ tập thể của 25 chiến sĩ nên gia đình trước đó chỉ có thể bốc đất tại đây về chôn cất trong nghĩa trang dòng họ. Qua đợt lấy mẫu ADN lần này, gia đình mong mỏi sẽ xác định chính xác và đưa được hài cốt của liệt sĩ về với quê hương.
Ý nghĩa và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
Trong không gian làm việc khẩn trương nhưng ngập tràn sự thấu hiểu của các chiến sĩ công an, mỗi cái bắt tay, mỗi lời chia sẻ đều nghẹn ngào cảm xúc. Đằng sau mỗi bộ hồ sơ được hoàn thiện không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà đó là cả niềm mong mỏi, sự chờ đợi khắc khoải suốt nhiều thập kỷ của những gia đình liệt sĩ. Đối với các gia đình thân nhân, việc thu nhận mẫu ADN không dừng lại ở một hoạt động nghiệp vụ thông thường. Đó là tia hy vọng thiêng liêng, mở ra cơ hội tìm lại hình bóng những người con, người em đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.
Trong buổi Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết, trong đợt này khối lượng mẫu cần thu nhận rất lớn, thời gian triển khai ngắn, vì vậy các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Các UBND xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để triển khai đợt cao điểm; chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để đưa, đón thân nhân các liệt sĩ đến các điểm thu nhận mẫu ADN. Thành công của đợt cao điểm chính là sự tri ân thiết thực của các thế hệ hiện tại đối với công lao to lớn và sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc của các anh hùng liệt sĩ.



