Đắk Lắk hồi sinh sau bão lũ lịch sử nhờ Chiến dịch Quang Trung thần tốc
Đắk Lắk hồi sinh sau bão lũ nhờ Chiến dịch Quang Trung

Đắk Lắk hồi sinh sau bão lũ lịch sử nhờ Chiến dịch Quang Trung thần tốc

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) cùng đợt mưa lũ lịch sử vào những tháng cuối năm 2025 đã gây ra thiệt hại khủng khiếp về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo thống kê chính thức từ Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 7.000 tỷ đồng, với hàng loạt công trình bị tàn phá nặng nề.

Thiệt hại nặng nề và nỗi đau của người dân

Hậu quả của thiên tai để lại là cảnh hoang tàn, đổ nát khiến nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Cụ thể, có 606 ngôi nhà bị sập, đổ hoặc trôi hoàn toàn, cần phải xây dựng mới từ đầu. Bên cạnh đó, 892 nhà khác bị hư hỏng nặng và 5.455 nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng một phần, đòi hỏi sửa chữa khẩn cấp. Người dân trong vùng lũ phải đối mặt với tương lai bấp bênh, không biết bao lâu cuộc sống mới có thể hồi sinh.

Chiến dịch Quang Trung – Phép màu tái thiết

Trong bối cảnh đó, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, đặc biệt là Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, đã trở thành một phép màu thực sự. Chiến dịch này tập trung vào việc xây dựng mới và sửa chữa nhà ở khẩn cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, mang lại hy vọng và sức sống mới cho vùng đất từng chìm trong lũ dữ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chỉ sau một tháng triển khai, đến ngày 31/12/2025, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sửa chữa toàn bộ 5.455 nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng nhẹ, cùng 892 nhà bị hư hỏng nặng. Mức hỗ trợ tài chính được áp dụng cụ thể: 40 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà hư hỏng nặng và 10 triệu đồng cho các hộ bị hư hỏng nhẹ. Đến ngày 15/1, tỉnh đã hoàn thành xây dựng mới 606/606 nhà với mức hỗ trợ 170 triệu đồng mỗi căn, đảm bảo người dân có chỗ ở an toàn trước thềm năm mới.

Đón Tết ấm áp trong ngôi nhà mới

Nhờ thành công của Chiến dịch Quang Trung, người dân Đắk Lắk đã có thể chuyển về sinh sống và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà mới ấm cúng, đong đầy nghĩa tình. Khắp các tuyến đường ở xã Hòa Thịnh, cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay rợp trời, tạo không khí rộn ràng mừng Đảng, mừng Xuân.

Bà Nguyễn Thị Chúng ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh chia sẻ niềm vui khi được dọn dẹp và đón Tết trong ngôi nhà mới. Tương tự, gia đình anh Trần Chủ Nghĩa ở thôn Phú Hữu đã mua hoa và quét dọn bàn thờ để chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng. Ông Trần Văn Khánh cũng hào hứng trang trí nhà cửa với những chậu hoa lan, trong khi gia đình ông sắm sửa tủ lạnh và các vật dụng thiết yếu khác.

Không chỉ ở Hòa Thịnh, tại xã Sơn Hòa, những ngôi nhà mới cũng được trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn. Bà Trương Thị Lại 75 tuổi ở thôn Đông Hòa xúc động cho biết, Tết năm nay là hạnh phúc nhất trong đời bà khi được đón Tết trong ngôi nhà kiên cố. Gia đình ông Trương Văn Móc 86 tuổi cũng vui mừng sắm sửa tủ thờ và bàn ghế mới, tạo không khí ấm cúng cho cả nhà.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hy vọng mới giữa mùa xuân tái sinh

Mặc dù vừa trải qua một mùa bão lũ lịch sử đầy đau thương, nhưng người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh và Sơn Hòa vẫn giữ vững niềm tin vào Đảng và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Những cánh đồng lúa xanh ngát đang hồi sinh, báo hiệu một mùa xuân mới tràn đầy sức sống. Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một chương trình hỗ trợ, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sự quan tâm sâu sắc của cả nước đối với đồng bào vùng thiên tai.