Chọn học y vì gần nhà, 6 năm sau nam sinh tốt nghiệp thủ khoa toàn trường
Chọn học y vì gần nhà, 6 năm sau nam sinh tốt nghiệp thủ khoa

Lựa chọn tình cờ thành cơ duyên với nghề y

Nguyễn Văn Khánh, tân thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế), đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ lý do chọn ngành y: “Vì trường gần nhà”. Chàng trai quê Huế từng là thủ khoa khối B00 của TP.Huế với 29,35 điểm, nhưng ít ai biết động lực ban đầu lại giản dị đến vậy.

“Thú thật, khi đăng ký nguyện vọng, mình chưa hiểu nhiều về ngành y, cũng chưa mang đam mê mãnh liệt. Mình chọn đơn giản vì… trường gần nhà”, Khánh cười kể. Tuy nhiên, chính 6 năm học tập tại trường đã biến lựa chọn tình cờ thành con đường gắn bó cả đời.

Hành trình vượt khó và danh hiệu bất ngờ

Khi biết mình là thủ khoa toàn trường, Khánh vừa vui, vừa tự hào nhưng cũng rất bất ngờ. “Suốt những năm học, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được danh hiệu này. Điều hạnh phúc nhất là cảm giác có một dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, khiến bản thân và gia đình tự hào”, Khánh chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hai năm đầu đại học là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Khánh. Khối lượng kiến thức lớn, lịch thi dày đặc, trong khi cậu là lớp trưởng nhưng vốn nhút nhát. “Mình rất sợ những kỳ thi kéo dài cả tuần, có nhiều lần vừa khóc vừa học. Nhưng rồi mọi thứ dần vào quỹ đạo”, Khánh nhớ lại.

Bí quyết học tập và vai trò của ngoại khóa

Với GPA 3.89/4.0, Khánh cho biết không có phương pháp đặc biệt. Cậu luôn tập trung tối đa trên giảng đường, chủ động trả lời câu hỏi, học đều ngay từ đầu học kỳ. “Mỗi bài học mình đọc lại từ hai đến ba lần. Học y là quá trình đọc đi đọc lại để hiểu bản chất và kết nối với thực tế lâm sàng”, Khánh nói.

Ngoài học, Khánh còn làm lớp trưởng, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh và tham gia hoạt động Đoàn – Hội. “Những hoạt động ngoại khóa giúp mình học kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và cách cân bằng”, cậu cho hay.

Trải nghiệm làm bệnh nhân thay đổi quan niệm

Khoảng thời gian thực tập lâm sàng là điều Khánh tâm đắc nhất. “Mỗi ngày mình đều cố gắng đến hỏi bệnh, thăm khám bệnh nhân. Khi đối chiếu kiến thức trong sách với người bệnh thật, mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn”, Khánh chia sẻ.

Nhưng trải nghiệm khiến cậu thay đổi nhiều nhất là lần nhập viện vì viêm ruột thừa năm thứ ba. “Trước đó mình từng gặp nhiều bệnh nhân viêm ruột thừa, nhưng chỉ khi nằm trên giường bệnh mới hiểu những điều người bệnh trải qua. Họ cần sự lắng nghe, thấu cảm và đồng hành”, Khánh tâm sự. Sau lần đó, cậu càng quyết tâm theo đuổi nghề y để mang lại sự an tâm cho bệnh nhân.

Nhận xét từ giảng viên

Thạc sĩ, bác sĩ Văn Thị Minh An, giảng viên bộ môn Nội, Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế), người đồng hành cùng Khánh từ năm thứ hai, nhận xét: “Khánh là sinh viên có tư duy tốt, thông minh và nhạy bén. Em luôn tự giác, chăm chỉ, chủ động và có trách nhiệm cao. Mỗi khi được giao nhiệm vụ, Khánh đều hoàn thành rất tốt và đúng thời hạn”.

Đối với Khánh, danh hiệu thủ khoa không phải đích đến. “Chỉ một, hai tháng nữa thôi, khi khoác áo blouse của một bác sĩ trẻ, mình cũng sẽ như bao tân bác sĩ khác, phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Danh hiệu này là động lực để nỗ lực nhiều hơn”, Khánh nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình