Công an xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa cổ Hoằng Phúc, xã Tân Mỹ. Sự việc được người dân phát hiện vào khoảng 7h ngày 25/6, khi thấy cháu bé nằm trong túi xách màu xanh để trên ghế đá trong khuôn viên chùa. Bên trong túi có một số đồ dùng sơ sinh và một bức thư tay.
Bức thư xót xa của người mẹ trẻ
Nội dung bức thư viết: “Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/6/2026, lúc 11h10 phút”. Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé là nam, khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, sức khỏe tạm ổn.
Công an vào cuộc hỗ trợ
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tân Mỹ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với UBND xã và Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để các y bác sĩ theo dõi và chăm sóc theo quy định. Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý và kêu gọi thân nhân đến UBND xã Tân Mỹ để nhận lại con.
Vụ việc tương tự tại TP.HCM
Trước đó khoảng 10 ngày, tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM cũng xảy ra vụ việc một bé sơ sinh 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy kèm lời nhắn của mẹ. Vào khoảng 0h20 ngày 12/6, chị Hoàng Thị Thuận phát hiện tiếng trẻ khóc trước cửa nhà tại hẻm 22/3/1 đường Cây Da. Mở cửa, chị thấy một bé sơ sinh quấn khăn xanh trắng nằm trong thùng giấy, bên cạnh có mảnh giấy ghi: “Vì hoàn cảnh quá éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng được, kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Cháu sinh ngày 6/6/2026”. Chị Thuận đã bế bé vào nhà ủ ấm, cho uống sữa và báo công an.
Những vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh đau lòng khác
Không chỉ riêng hai vụ trên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh. Ngày 31/3/2026, một bé gái khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, kèm thư tay người mẹ tự nhận là sinh viên. Ngày 2/6/2026, một bé gái hai tháng tuổi bị bỏ lại trước cổng công ty cùng lá thư đẫm nước mắt. Những vụ việc này đặt ra vấn đề về hỗ trợ sinh viên và phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh khó khăn.



