Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm tại TP.HCM, công an vào cuộc tìm người thân
Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm tại TP.HCM

Giữa đêm khuya, tiếng khóc của một trẻ sơ sinh vang lên trước cửa căn nhà trong hẻm nhỏ ở phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Phát hiện bé sơ sinh trong thùng carton

Công an phường Tân Đông Hiệp cho biết khoảng 0h20 ngày 12/6, chị Hoàng Thị Thuận (SN 1984) đang ở nhà tại một hẻm thuộc đường Cây Da, khu phố Tân Phú 1 thì nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cửa. Mở cửa kiểm tra, chị Thuận phát hiện bé sơ sinh mới chào đời được quấn trong chiếc khăn màu xanh trắng, đặt bên trong thùng giấy.

Kèm theo cháu bé là mảnh giấy viết tay được cho là của người thân. Trong thư, người viết bày tỏ: “Hoàn cảnh quá éo le nên tôi không thể nuôi cháu được, kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay tôi”. Người này cũng cho biết cháu bé sinh ngày 6/6/2026.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người dân kịp thời hỗ trợ

Xúc động trước hoàn cảnh của đứa trẻ, chị Thuận đã bế bé vào nhà, cho uống sữa và cùng người dân trình báo công an phường Tân Đông Hiệp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã phối hợp đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của bé ổn định và hiện được các y bác sĩ chăm sóc.

Công an tìm người thân

Để bảo đảm quyền lợi cho trẻ, công an phường Tân Đông Hiệp thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đồng thời đề nghị những ai có thông tin liên quan đến thân nhân hoặc hoàn cảnh của cháu bé thì liên hệ cơ quan công an hoặc bộ phận Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp để phối hợp giải quyết. Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp các đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục theo quy định và bảo đảm điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cháu bé.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình