Thanh Hóa: 36 Hộ Dân Tái Định Cư Mòn Mỏi Chờ Tiền Hỗ Trợ Làm Nhà Sau Gần 2 Năm
36 hộ dân tái định cư Thanh Hóa chờ tiền hỗ trợ làm nhà

Thanh Hóa: 36 Hộ Dân Tái Định Cư Mòn Mỏi Chờ Tiền Hỗ Trợ Làm Nhà Sau Gần 2 Năm

Vượt qua nhiều km đường rừng hiểm trở, phóng viên đã có mặt tại khu tái định cư bản Sạy, xã Trung Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây, 36 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nhà nước di chuyển từ vùng nguy cơ sạt lở lên sinh sống từ năm 2024. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài kiên cố của những ngôi nhà sàn và nhà cấp 4, cuộc sống của người dân vẫn đầy rẫy khó khăn và túng thiếu.

Lời Hứa Hỗ Trợ Và Gánh Nặng Nợ Nần

Anh Hà Văn Lâu, nguyên Bí thư kiêm Trưởng bản Sạy từ năm 2017 đến 2024, cho biết trước đây, 36 hộ dân này sống trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét. Cuối năm 2023, UBND huyện Quan Hóa và xã Trung Thành (cũ) đã xây dựng mặt bằng khu tái định cư mới để di dời dân. Trong các cuộc họp, cán bộ địa phương cam kết ngoài việc cấp đất, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ tiền làm nhà: 50 triệu đồng cho nhà sàn, 70 triệu đồng cho nhà cấp 4, và 100 triệu đồng cho nhà từ 2 tầng trở lên.

Khoảng tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, tất cả 36 hộ dân đã chuyển lên khu tái định cư trên núi. Họ cùng nhau vay mượn tiền để xây dựng nhà ở với hy vọng nhận được khoản hỗ trợ đã hứa. Đến nay, gần 2 năm trôi qua, tiền hỗ trợ vẫn chưa về tay người dân, khiến họ phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những Câu Chuyện Đau Lòng Từ Khu Tái Định Cư

Ông Hà Văn Khụa (sinh năm 1964) chia sẻ, sau khi được giao đất, gia đình ông đã vay mượn và nợ tiền vật liệu để xây nhà mới với chi phí khoảng 80 triệu đồng. Hiện tại, ông vẫn còn nợ khoảng 60 triệu đồng và phải đi làm thuê để trả dần. "Cán bộ hứa sau khi làm nhà sẽ có tiền hỗ trợ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu", ông Khụa bày tỏ.

Anh Hà Văn Nguyên (sinh năm 1985), một người tàn tật sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh nợ 50 triệu đồng tiền mặt và hơn 10 triệu đồng tiền vật liệu sau khi xây nhà. "Tôi không biết lấy đâu ra tiền trả nợ khi không được hỗ trợ như đã hứa", anh Nguyên nói trong tuyệt vọng.

Chị Hà Thị Phức (sinh năm 1988) kể lại, vợ chồng chị đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để làm nhà vì tin vào lời hứa hỗ trợ. Sau khi chuyển lên khu tái định cư hơn một năm, chồng chị qua đời vì bệnh tật, để lại mẹ con chị với vài thửa ruộng và món nợ khổng lồ. "Làm chỉ đủ ăn, không có tiền trả nợ, cuộc sống quá khó khăn", chị Phức tâm sự.

Phản Ứng Của Chính Quyền Địa Phương

Ông Đinh Văn Hợp, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Bản Sạy, cho biết phần lớn hộ dân ở đây đều thuộc diện nghèo và đang sống trong cảnh nợ nần do không nhận được tiền hỗ trợ. Từ tháng 1 năm 2025 đến nay, xã Trung Thành đã tổ chức 4 cuộc họp để lắng nghe kiến nghị của người dân.

Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành, giải thích rằng dự án tái định cư do UBND huyện Quan Hóa (cũ) làm chủ đầu tư và đã được nghiệm thu, quyết toán trước khi sáp nhập xã và bỏ cấp huyện. Xã Trung Thành (mới) không được bàn giao hồ sơ dự án và không có đủ thẩm quyền giải quyết, mà chỉ có thể tổng hợp kiến nghị gửi lên tỉnh để xin hỗ trợ cho bà con.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tình trạng này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm và sự minh bạch trong các chính sách hỗ trợ tái định cư, đặc biệt là với những cộng đồng dân tộc thiểu số vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Hy vọng rằng, với sự can thiệp kịp thời từ cấp tỉnh, 36 hộ dân tại bản Sạy sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ cần thiết để ổn định cuộc sống.