Trong hai ngày 18-19/4, tỉnh Quảng Trị đã trở thành điểm hội tụ của hàng trăm người yêu xe đạp từ khắp mọi miền đất nước và quốc tế, tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026. Khác biệt về giới tính, độ tuổi, ngôn ngữ và quốc tịch, nhưng tất cả đều chung niềm đam mê đạp xe và khát vọng hòa bình.
Trở về vùng đất hòa bình
Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức tại Quảng Trị, đã trở thành thương hiệu được cộng đồng yêu xe đạp mong chờ. Nhiều người dù ở xa vẫn sắp xếp để trở về vùng đất từng chịu nhiều đau thương chiến tranh, nay là biểu tượng của hòa bình.
Anh Đỗ Đăng Khoa, phụ trách Câu lạc bộ Xe đạp thể thao MBO, đã thực hiện hành trình dài từ Hà Nội đến Quảng Trị với quyết tâm mang giải vàng về thủ đô. Anh chia sẻ: "Chúng tôi thuê một xe 30 chỗ để các thành viên tham gia đông đủ. Hành trình xa nhưng nhớ cảm xúc mùa trước, ai nấy đều háo hức". Khi đi qua cầu Hiền Lương lịch sử, anh trào dâng niềm tự hào, và những mệt nhọc tan biến khi bánh xe bắt đầu lăn trên "đất lửa".
Các vận động viên Lào từ tỉnh Champasak đã vượt hơn 400 km để đến Quảng Trị. Ông Khammanh Keovilaysack, thành viên đoàn Lào, cho biết: "Thời điểm tổ chức Ngày hội cũng là lúc đất nước chúng tôi đang ăn Tết, khá tất bật nhưng cả đoàn đều tranh thủ sắp xếp, chơi Tết xong là lên đường. Hành trình dài nhưng rất vui khi có dịp ôn lại kỷ niệm năm 2024. Chúng tôi rất vui khi trở lại Việt Nam".
Nguyện cầu cho thế giới bình yên
Tại lễ khai mạc ở Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu: "Hôm nay chúng ta có mặt tại vùng đất thiêng Quảng Trị để nối dài những cung đường của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2 năm 2026. Chúng tôi tin rằng sự cố gắng của tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh Niên và toàn thể VĐV sẽ góp thêm những lời nguyện cầu thành tâm cho một thế giới bình yên. Để trên bầu trời chỉ có cánh chim bồ câu, trên mặt đất chỉ có cánh đồng tươi tốt, và con người thương nhau trong tình đồng loại".
Hoạt động diễu hành qua cầu Hiền Lương, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, ký tên lên lá cờ hòa bình và các vòng đua quanh Thành cổ Quảng Trị đã tạo nên thương hiệu cho sự kiện. Sự hưởng ứng nhiệt thành của VĐV và cổ động của người dân địa phương là động lực để ngày hội trở thành một phần không thể thiếu trong Lễ hội Vì hòa bình thường niên tại Quảng Trị.
Mở rộng quy mô quốc tế
Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2026, nhấn mạnh: "Không chỉ là sự kiện thể thao, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình còn là hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa, nơi ký ức và hiện tại giao thoa. Tỉnh Quảng Trị rất vinh dự đồng hành cùng Báo Thanh Niên. Chúng tôi hy vọng những vòng xe sẽ tiếp tục lăn xa, lan tỏa thông điệp hòa bình".
Ngày 19/4, sau tín hiệu vẫy cờ chặng đua cuối cùng ở Thành cổ Quảng Trị, các VĐV vỡ òa cảm xúc khi về đích, đánh dấu thành công của ngày hội. Những người yêu xe đạp và hòa bình lại hẹn gặp nhau sau hai năm nữa, khi sự kiện trở lại với vùng đất Quảng Trị anh hùng.



