Khởi đầu mạnh mẽ, nhưng kết thúc đầy thất vọng. Đó là câu chuyện của U.17 UAE tại giải U.17 châu Á năm nay. Cả hai trận đấu đã qua, đội bóng Tây Á đều dẫn trước đối phương từ rất sớm nhưng lại không thể bảo vệ thành quả, để thủng lưới ở những phút cuối trận. Trận ra quân gặp U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE mở tỷ số ngay phút thứ 8, nhưng bị gỡ hòa 1-1 ở phút 88. Đến trận thứ hai gặp U.17 Yemen, họ lại mở tỷ số ở phút 25, nhưng cuối cùng thua ngược 2-3, với bàn thua quyết định ở phút 85.
Lối chơi kỹ thuật, khởi đầu ấn tượng
Theo cựu Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm, U.17 UAE là đội bóng có kỹ thuật cá nhân tốt. So với U.17 Yemen, các cầu thủ UAE kiểm soát bóng vượt trội, đặc biệt ở đầu trận. Họ thường tấn công dồn dập, tận dụng tốc độ và kỹ thuật để tạo ra cơ hội. Điều này giúp U.17 UAE luôn có bàn thắng sớm trong các trận đấu.
Điểm yếu thể lực và sự tập trung
Tuy nhiên, U.17 UAE lại bộc lộ điểm yếu lớn ở cuối trận. Cựu Phó chủ tịch Dương Vũ Lâm nhận xét: “So về khả năng va chạm và quyết tâm, U.17 Yemen nhỉnh hơn UAE. Yemen càng đá càng lì, trong khi UAE càng về cuối càng mất tập trung”. Thể lực không đảm bảo khiến các cầu thủ UAE giảm sút sự tập trung trong những phút cuối, tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn. Điều này đã xảy ra trước Hàn Quốc khi Anh Joo-wan gỡ hòa ở phút 88.
Bài học cho U.17 Việt Nam
U.17 Việt Nam cần nghiên cứu kỹ điểm yếu này. Đầu trận, cần giữ sự tập trung cao độ để tránh thủng lưới sớm, vì nếu để UAE dẫn trước, họ sẽ càng hưng phấn. Ngược lại, càng về cuối trận, U.17 Việt Nam nên tăng cường sức ép, khai thác sự mất tập trung của đối thủ để tìm kiếm bàn thắng. Nhiệm vụ không quá phức tạp: chỉ cần thắng UAE, U.17 Việt Nam chắc chắn vào tứ kết. Ngay cả hòa cũng có thể đi tiếp nếu Hàn Quốc không thua Yemen.



