Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Miami (Mỹ) sáng 12/7, máy quay ghi lại hình ảnh thủ môn Orjan Nyland (35 tuổi) gục đầu, liên tục lau nước mắt vì thất vọng. Người gác đền của Na Uy gần như suy sụp khi chứng kiến giấc mơ World Cup tan vỡ. Đồng đội và ban huấn luyện nhanh chóng tiến đến ôm vai, an ủi và động viên anh giữa bầu không khí đầy cảm xúc.
Màn trình diễn xuất sắc nhưng không đủ
Nyland đã có một trận đấu xuất sắc trước sức ép liên tục từ tuyển Anh. Thủ môn kỳ cựu thực hiện tới 6 pha cứu thua, nhiều lần từ chối các cơ hội nguy hiểm của Jude Bellingham, Anthony Gordon và Morgan Rogers, giúp Na Uy duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, ở phút 93, anh không thể cứu vãn tình thế. Sau cú sút căng của Morgan Rogers, Nyland chỉ có thể đẩy bóng ra ngay trước khung thành. Bellingham lập tức băng vào đá bồi, ghi bàn quyết định giúp "Tam sư" hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 và giành vé vào bán kết.
Nyland là điểm sáng của Na Uy tại World Cup 2026
Dù phải vào lưới nhặt bóng ở khoảnh khắc quyết định, màn trình diễn của Nyland vẫn nhận được nhiều lời khen. Trong suốt World Cup 2026, anh là chốt chặn đáng tin cậy của Na Uy, góp công lớn đưa đội tuyển tiến sâu ngoài mong đợi. Ở vòng 32 đội, Nyland tỏa sáng với 4 pha cứu thua trước Bờ Biển Ngà, thêm 4 lần cản phá trước Brazil thuộc vòng 16 đội và tiếp tục duy trì phong độ cao khi đối đầu tuyển Anh. Những màn trình diễn ổn định của anh được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Na Uy tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.
Tương lai bất định
Đáng chú ý, Nyland hiện vẫn là cầu thủ tự do sau khi chia tay Sevilla. Trong sự nghiệp, anh từng khoác áo nhiều CLB như RB Leipzig, Aston Villa, Bournemouth, Norwich City, Reading, Ingolstadt, Molde và Hodd. Với tuyển Anh, họ thể hiện bản lĩnh và giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu với Argentina hoặc Thụy Sĩ vào lúc 2h ngày 16/7.



