Sáng 12/7, khoảnh khắc Jude Bellingham tinh nghịch trêu Erling Haaland trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy đã gây sốt trên mạng xã hội, thu hút gần 6 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.
Tình huống hài hước giữa trận căng thẳng
Ở phút 32, khi tuyển Anh được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, Bellingham đứng phía sau Haaland và "động chạm" người bạn thân. Haaland lập tức đẩy tay Bellingham ra, nhưng cả hai cùng bật cười ngay giữa trận đấu. Ống kính truyền hình bắt trọn khoảnh khắc, và chỉ ít giờ sau, đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều CĐV gọi đây là "khoảnh khắc hài hước nhất World Cup 2026".
Tình bạn từ thời Borussia Dortmund
Bellingham và Haaland vốn thân thiết từ khi cùng khoác áo Borussia Dortmund. Dù mỗi người chuyển sang câu lạc bộ khác, họ vẫn duy trì tình bạn bền chặt. Đây không phải lần đầu Bellingham trêu chọc đồng đội cũ; trước trận, anh đã "đá yêu" Haaland trong đường hầm sân vận động, tạo hình ảnh vui vẻ lan truyền trên mạng xã hội.
Kết quả trận đấu
Sau khoảnh khắc hài hước, cả hai nhanh chóng tập trung. Chung cuộc, tuyển Anh ngược dòng thắng Na Uy 2-1 nhờ cú đúp của Bellingham, giành vé vào bán kết World Cup 2026. Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy, ấn định tỷ số 2-1.
Phản ứng của người hâm mộ
Khoảnh khắc Bellingham và Haaland đùa vui giữa trận tứ kết được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi, xem như minh chứng tình bạn có thể tồn tại ở sân khấu khốc liệt nhất. Trong khi đó, cầu thủ Na Uy Alexander Sorloth bị chỉ trích vì không chuyền cho Haaland, và Haaland cũng có pha va chạm quyết liệt với Elliot Anderson.



