Iran đã bị từ chối bàn thắng có thể làm nên lịch sử trong trận hòa kịch tính 1-1 với Ai Cập vào sáng 27/6 tại sân Seattle (Mỹ), qua đó khiến đại diện châu Á bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng G. "Các Pharaoh" phải hài lòng với vị trí thứ hai, trong khi Team Melli đã tự đưa mình vào nhóm những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Ai Cập vượt lên sớm nhờ công Mahmoud Saber
Vé vào vòng 1/16 của Ai Cập đã được xác nhận trước khi trận đấu diễn ra, nhưng họ vẫn có động lực lớn khi hướng tới vị trí nhất bảng G. Quyết tâm đó được thể hiện rõ khi họ nhập cuộc mạnh mẽ và vượt lên dẫn trước ở phút thứ 5 nhờ công Mahmoud Saber. Cú dứt điểm một chạm quá mạnh của anh đưa bóng đi xuyên qua hai chân Alireza Beiranvand và khiến hậu vệ đứng trên vạch vôi cũng không thể cản phá.
Iran gỡ hòa nhờ Rezaeian, bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền
Biết rằng cần tránh thất bại để nuôi hy vọng đi tiếp, Iran được trao cơ hội vàng để gỡ hòa khi Mohamed Abdelmoneim mắc sai lầm trong lúc phá bóng nguy hiểm và đá trúng Mehdi Taremi. Dù Abdelmoneim dính chấn thương nghiêm trọng phải rời sân sau tình huống này, thủ thành Mostafa Shobeir đã sửa sai cho đồng đội khi đổ người sang trái để đẩy cú đá phạt đền có phần căng thẳng của Taremi.
Đáng tiếc cho Shobeir, anh không thể ngăn Ramin Rezaeian ghi bàn gỡ hòa ở phút 15, dù trước đó đã xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên của Milad Mohammadi. Shobeir tưởng rằng mình đã khiến Rezaeian không còn góc sút, nhưng hậu vệ cánh người Iran đã có ý tưởng khác khi đưa bóng vào lưới từ góc hẹp nhất, ghi bàn thắng thứ hai của anh tại giải đấu.
Salah rời sân vì chấn thương, Ai Cập thiếu sáng tạo
Sau khi hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa, Ai Cập gặp thêm bất lợi trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng khi ngôi sao Mohamed Salah được rút ra ngay trước mốc một giờ thi đấu vì nghi dính chấn thương.
Không có Salah, Ai Cập thiếu đi sự sáng tạo và may mắn thoát thua ở những phút cuối khi Shoja Khalilzadeh đưa bóng vào lưới sau một quả đá phạt sâu gây ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. Tuy nhiên, quyết định bắt việt vị đã khiến màn ăn mừng của Iran bị dập tắt, trước khi xà ngang tiếp tục từ chối Saeid Ezatolahi, giúp Ai Cập vượt qua thử thách để giành vị trí nhì bảng.
Iran đứng thứ 6 trong danh sách đội thứ ba, chờ kết quả các bảng còn lại
Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei giờ sẽ phải chờ đợi trong hồi hộp để biết liệu họ có thể lần đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup hay không. Hiện tại Iran đứng thứ 6 trong danh sách đội thứ 3, và vòng loại cuối cùng còn 3 bảng chưa thi đấu. Trong khi đó, Ai Cập sẽ hướng tới trận đấu vòng 1/16 với Australia.



