Đội tuyển Iran đã bị buộc phải rời Mỹ ngay sau trận hòa 2-2 với New Zealand tại World Cup 2026, gây ra sự bức xúc tột độ từ huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei. Quyết định này đến từ ban tổ chức, khiến đội bóng châu Á phải trở lại Mexico ngay trong đêm.
Khó khăn chồng chất cho Iran
Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của Iran đã gặp nhiều trắc trở. Đội bóng từng đối mặt với các vấn đề về thị thực vào Mỹ, buộc phải chuyển địa điểm tập huấn sang Mexico. FIFA cũng bác yêu cầu chuyển ba trận vòng bảng của Iran sang Mexico vì lý do hậu cần.
Phải bay trở lại Mexico ngay trong đêm
Iran đã có trận ra quân tại bảng H với kết quả hòa 2-2 trước New Zealand trên sân SoFi ở Los Angeles. Theo kế hoạch ban đầu, đội dự định ở lại California để hồi phục trước khi bay về Tijuana, Mexico. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, họ được yêu cầu rời Mỹ ngay lập tức.
HLV Ghalenoei chia sẻ: "Ngay sau trận đấu, họ bảo chúng tôi phải rời đi ngay lập tức. Việc hồi phục thể lực sau trận là cực kỳ quan trọng, nhưng chúng tôi bị ép phải lên máy bay và trở về Tijuana. Điều này gây ra rất nhiều rắc rối. Họ liên tục tạo ra khó khăn và rào cản, nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó ngăn cản quyết tâm cống hiến hết mình."
Ông còn tuyên bố Iran là đội bóng "chịu nhiều bất công nhất" tại giải đấu năm nay: "Ban đầu, chúng tôi được phép đến trước trận hai đêm, nhưng sau đó không được phê duyệt. Chúng tôi cũng tính ở lại đây sau trận để hồi phục và trở về vào trưa mai, nhưng cũng không được chấp thuận. Tôi nghĩ đội tuyển chúng tôi là tập thể chịu nhiều thiệt thòi nhất tại kỳ World Cup này. Liên đoàn, truyền thông và ban lãnh đạo đều không có mặt ở đây."
Chủ tịch FIFA động viên đội tuyển Iran
Sau trận đấu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ tại sân SoFi để trò chuyện và khích lệ các cầu thủ Iran. Ông phát biểu: "Các bạn đã chứng minh cho gia đình, bạn bè, người dân quê nhà và cả thế giới thấy rằng các bạn đang hiện diện tại World Cup. Các bạn đã chiến đấu hết mình và phía trước vẫn còn hai trận đấu nữa. Trong hai trận tới, các bạn sẽ một lần nữa khiến cả thế giới tự hào."
"Đây thực sự là một cảm xúc vô cùng đong đầy. Tôi hiểu những gì các bạn đang phải trải qua. Các bạn mạnh mẽ hơn tất cả. Các bạn đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới toàn thế giới. Giống như tối nay, các bạn đã kết nối toàn bộ khán đài, khiến tất cả người hâm mộ cổ vũ cho các bạn, cổ vũ cho Team Melli. Thông điệp các bạn gửi đi là vô cùng mạnh mẽ."
"Hãy để tôi nói thêm một điều nữa: đây mới chỉ là sự khởi đầu của World Cup. Các bạn đang viết nên lịch sử và cả thế giới đang dõi theo các bạn. Hãy tiếp tục chơi bóng bằng cả con tim, vì người dân, vì gia đình, vì người hâm mộ và vì tất cả những ai đang yêu mến Team Melli trên khắp thế giới. Các bạn mạnh mẽ hơn tất cả."



