Hành trình thoát hiểm đầy kinh hoàng của cựu cầu thủ Wolves tại Iran
Tiền đạo Duckens Nazon, từng thi đấu cho Wolves, đã trải qua một cuộc hành trình gần ba ngày đầy căng thẳng để rời khỏi Iran khi xung đột quân sự bùng nổ. Anh mô tả việc thoát khỏi đất nước này giữa làn tên lửa là "thành tích lớn nhất ngoài sân cỏ" trong sự nghiệp của mình.
Bối cảnh nguy hiểm và quyết định rời đi
Vào thời điểm đó, Nazon đang khoác áo câu lạc bộ Esteghlal FC tại Tehran. Trước khi xung đột nổ ra, nhiều người xung quanh đã khuyên anh nên rời đi sớm. Tuy nhiên, do những cảnh báo tương tự trước đây thường không dẫn đến sự cố thực tế, tiền đạo 31 tuổi ban đầu không quá lo lắng. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn vào ngày 28/2 khi các cuộc oanh kích bắt đầu, buộc Nazon phải hành động ngay lập tức.
Hành trình đường bộ đầy rủi ro
Ban đầu, Nazon đặt được chỗ trên một chuyến bay tới Istanbul, nhưng khi máy bay chuẩn bị cất cánh, thông báo về việc đóng cửa không phận Trung Đông đã khiến kế hoạch này thất bại. Không còn lựa chọn nào khác, câu lạc bộ đã sắp xếp cho anh rời Tehran bằng đường bộ. Nazon thực hiện chuyến taxi kéo dài khoảng 11 giờ xuyên qua các khu vực chiến sự để tới biên giới Azerbaijan.
Trong suốt hành trình, anh chứng kiến nhiều vụ nổ xảy ra gần khu vực di chuyển, với khói và tiếng nổ xuất hiện ở nhiều nơi. Điều này khiến Nazon cảm nhận rõ ràng mức độ nguy hiểm của tình hình, với cảm giác lo sợ luôn thường trực.
Chờ đợi căng thẳng tại biên giới
Khi tới biên giới, hành trình của Nazon vẫn chưa kết thúc. Các thủ tục giấy tờ phức tạp khiến anh phải chờ đợi tới 32 giờ mới có thể vượt qua cửa khẩu. Trong thời gian này, anh gần như không ngủ và không thể liên lạc với gia đình ở Paris do thiếu kết nối internet, làm tăng thêm sự cô đơn và bất an.
Sự hỗ trợ từ Đại sứ quán và tương lai phía trước
Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đại sứ quán Pháp, Nazon được phép nhập cảnh Azerbaijan và rời khỏi khu vực xung đột. Tuy nhiên, anh cho biết vẫn chưa rõ điều gì xảy ra với nơi mình sinh sống tại Tehran cũng như nhiều đồng đội ở Iran, bởi hệ thống liên lạc tại đây bị gián đoạn nghiêm trọng.
Sau khi trở về an toàn, tiền đạo này chia sẻ mục tiêu trước mắt là đoàn tụ với gia đình. Xa hơn, anh muốn tập trung chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Dù sinh ra tại Pháp, Nazon khoác áo đội tuyển Haiti và giữ kỷ lục là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử quốc gia này, thể hiện sự kiên cường cả trên và ngoài sân cỏ.



